Trước sự hoài nghi và giận dữ của người tiêu dùng vì cho rằng Khaisilk đã lợi dụng lòng tin của họ để làm ăn gian dối, ông chủ Tập đoàn này đã lên tiếng thừa nhận toàn bộ sự việc.
Trong khi đó, một cựu nhân viên của tập đoàn này thẳng thắn chia sẻ trên mạng xã hội rằng: "Từ những năm 96, 97, chị đã trực tiếp cắt mác Made in China để khâu mác Khaisilk và Made in VietNam vào khăn và cavat nhà Khải. Chị rõ hết mà. Toàn đặt hàng Tàu về bán mấy chục năm nay mà. Họ giàu nhờ điều đó đấy. Sản xuất ở đây chỉ là một số quần áo và các mã hàng nhưng số lượng không lớn".
Cũng theo cựu nhân viên này, ngày trước chị đảm nhận khâu "cắt, dán" này. Vì tính chị cẩn thận nên không bị bại lộ. Lần này, do các nhân viên làm việc cẩu thả, "chỉ cắt phần thò" nên mới dễ bị khách hàng phát hiện như vậy.

Hình ảnh chiếc khăn có hai mac Made in China và Made in Vietnam. Nguồn Facebook: Dangnhuquynh

Dòng bình luận tố sự gian dối của cựu nhân viên Khaisilk
Hiện tại, Fanpage Khaisilk đã đóng. Ông chủ tập đoàn này đã cúi đầu thừa nhận Khaisilk bán hàng Trung Quốc. Dù động thái này khá muộn nhưng đã phần nào xoa dịu sự phẫn nộ của người tiêu dùng. Thế mới biết, gian dối và lừa lọc không bao giờ tồn tại lâu dài trong bất cứ lĩnh vực nào!
VÂN QUỲNH