Đến chiều ngày 23/4, người dân sinh sống tại khu vực đường Hoàng Sa (phường 3, quận Bình Thạnh, TP. HCM) vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ án mạng kinh hoàng khiến một cô giáo trẻ tử vong tại chỗ.
Nhiều người cho biết họ cảm thấy bị ảm ảnh khi chứng kiến một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Khu vực này thường có người dân đi qua lại tập thể dục vào buổi sáng và chiều nên sau sự việc cô giáo bị sát hại, một số người cảm thấy sợ hãi.
Chia sẻ với PV, ông Hoàng (người dân sống gần hiện trường) cho biết, lúc trưa cùng ngày, khi đứng nép một góc theo dõi cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, ông vẫn toát mồ hôi vì quá ám ảnh.
"Lúc đó một nam và một nữ đi hai chiếc xe máy, người nam đi chiếc SH áp sát xe của cô gái, cả hai xảy ra tranh cãi gì đó tôi không rõ. Sau đó người nam bước xuống xe và kéo người nữ vào bên trong, phía gần bờ kênh Thị Nghè rồi lấy hung khí ra đâm liên tiếp vào người nạn nhân", chú Hoàng kể lại.
Nhiều người dân tập trung quanh khu vực để theo dõi sự việc
Trong khi đó, cô Tâm (53 tuổi, người dân khu vực này) thuật lại: "Nghe đâu lúc vừa gây án xong, người con trai có lấy điện thoại ra để gọi cho gia đình cô gái rồi đến cơ quan Công an đầu thú". Theo cô Tâm, lúc vừa gây án xong, nam thanh niên này vẫn khá bình tĩnh. Gọi điện thoại xong thì đi xe máy đến cơ quan công an đầu thú.
Cũng chứng kiến...