Người mẹ nguy kịch khi bị con gái truyền nhầm nước bột giặt

Ngày đăng: 01/08/2015
4,864 Read
313 Share
Câu chuyện hy hữu này xảy ra tại tỉnh Quảng Nam, Trung Quốc, cô con gái đã truyền nước bột giặt cho mẹ mình vì tưởng đó là thuốc điều trị bệnh viêm bao hoạt dịch. Hậu quả là người mẹ đã phải nằm điều trị dài ngày và đứng trước nguy cơ không có tiền thay máu.

Bà Young đang được chăm sóc bởi Xiao-yue, đứa con gái đã truyền nhầm nước giặt cho bà

Bà Young đang được chăm sóc bởi Xiao-yue, đứa con gái đã truyền nhầm nước giặt cho bà - Sina

Con gái truyền nhầm nước giặt cho mẹ

TRước đó, bà Young đã điều trị bệnh căng cơ tại bệnh viện Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, vì bệnh viện quá đông đúc và nóng nực nên con gái Xiao-yue đã đón bà về nhà để điều trị ngoại trú.

Ở nhà, Xiao-yue cũng cắm kim tiêm truyền một chai dịch bình thường cho mẹ. Tuy nhiên, khi chuyển sang chai thứ hai, bà Young cảm thấy đau nhói ở cánh tay nhưng vì sợ phí thuốc nên bà vẫn cố chịu đựng để truyền hết chai 100 ml. Chỉ đến lúc không chịu nổi nữa thì bà Young mới kêu đau. Lúc này, Xiao-yue mới tá hoả phát hiện ra mình đã truyền nhầm nước giặt vào cơ thể mẹ ruột.

Nguyên nhân của sự nhầm lẫn trên là do những đứa trẻ trong nhà đã nghịch đổ nước giặt vào chai để tạo bọt chơi. Và thật không may khi chính Xiao-yue đã vô tình đưa mẹ mình vào tình huống nguy hiểm.

Mọi thứ gần như tuyệt vọng khi mọi bệnh viện đều từ chối

Bà Young cũng đã được gửi đến phòng cấp cứu của bệnh viện Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nam

Bà Young cũng đã được gửi đến phòng cấp cứu của bệnh viện Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nam - Ảnh: Sina

Xiao-yue đã vội vã gọi cấp cứu nhưng không có bệnh viện nào đồng ý cứu chữa cho mẹ cô. Cuối cùng, cô đưa mẹ đến bệnh viện Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nam. Tại đây, các bác sĩ cho biết trường hợp này vô cùng hy hữu và rất khó cứu chữa bởi chất độc của nước giặt đã qua đường tĩnh mạch vào máu.

Theo các bác sĩ, cách cứu chữa duy nhất vào lúc này là lọc máu. Tuy nhiên chi phí điều trị lại rất lớn, lên đến 300 nghìn nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng) trong khi kinh tế gia đình bà Young lại không thuộc diện khá giả.

Đáng thương hay đáng trách?

Bà Young không trách con vì trong mắt bà con gái cũng chỉ là đứa trẻ

Bà Young không trách con vì trong mắt bà con gái cũng chỉ là đứa trẻ - Ảnh: Sina

Một vài người trách móc Xiao-yue vì họ cho rằng thông thường thì trước khi truyền nước ai cũng quan sát rất kỹ, thế thì tại sao Xiao-yue lại để xảy ra nhầm lẫn đáng tiếc như vậy?

Tuy nhiên, thiết nghĩ, thay vì chỉ trích và chê trách thì mọi người nên dành cho Xiao-yue những lời động viên. Vì có lẽ lúc này đây, chính cô cũng đang hết sức hối hận và đau buồn vì sự bất cẩn, nhầm lẫn của mình. Xiao-yue đã không hề cố ý để xảy ra chuyện đáng tiếc này và giờ đây, cô cũng đang phải chăm sóc mẹ rất vất vả.

Hiện tại, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho bà Young sớm vượt qua cơn nguy hiểm và Xiao-yue cũng sớm vượt qua nỗi đau, nỗi dằn vặt này.

NHƯ VÂN (Tin8)

 

4,864 Read
313 Share
(409)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang