Trưa 4/12, nhiều người ở hẻm 161 Lạc Long Quân (quận 11, TP HCM) còn nguyên vẻ bàng hoàng khi nhắc đến hỏa hoạn khiến ba mẹ con tử vong. Họ bày tỏ xót thương, nhắc kỷ niệm với hai đứa trẻ thường chơi đùa trong xóm, nay ra đi đột ngột.
 |
Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy. Ảnh: Sơn Hòa. |
Nhà đối diện đám cháy, chị Loan (35 tuổi) bàng hoàng cho biết hơn 5h sáng nay, chị nghe nhiều tiếng hô hoán “cháy, cháy” bên ngoài. Thấy nhà của vợ chồng anh Mười khói lửa nghi ngút nên chị cùng hàng xóm tìm xô, vòi nước tạt vào. Nhiều người đập cửa sắt để vào nhưng cánh cửa chỉ hé ra một chút. Lửa bên trong cháy phừng phừng nên không ai vào được.
Người hàng xóm cho biết anh Mười chủ nhà hoảng loạn nhảy từ ban công xuống mái tôn căn bên cạnh rồi được người dân đỡ xuống đất. Phát hiện vợ con còn kẹt bên trong, anh hô “Cứu vợ con tôi với” rồi quay qua cùng người dân phá cửa nhưng không được. Người đàn ông lại trèo lên mái nhà, dỡ tấm tôn tìm cách cứu vợ con.
“Do lửa bùng lên quá mạnh, lại nóng quá anh ấy một lần nữa nhảy trở ra, chân bị bỏng nặng. Ảnh ứa nước mắt bất lực nhìn lên căn gác cháy ngùn ngụt, nơi vợ con nằm”, chị Loan nói và cho biết anh Mười sau đó được đưa đi cấp cứu cùng người em vợ tên Tý.
Theo người thân của gia đình, căn nhà có hai cửa ở đầu và cuối nhà. Vợ cùng hai con anh...