 |
Nhân viên quản lý đô thị cũng sốc khi phát hiện ra mánh bán hàng của người phụ nữ bán hàng rong. Ảnh: Sinchew |
Đài truyền hình Thâm Quyến đưa tin người phụ nữ đã đặt máy ép mía lên trên chiếc xe ba bánh rồi đẩy đi khắp các ngả đường ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, để bán hàng.
Bà này khẳng định mỗi cây mía sẽ ép được khoảng 5 cốc nước "tươi ngon, tự nhiên", mỗi cốc có giá 8 nhân dân tệ (gần 29 nghìn đồng), theo SCMP.
Tuy nhiên, hôm 26/3, các quan chức quản lý đô thị đã yêu cầu người phụ nữ dừng xe để kiểm tra chất lượng vệ sinh thực phẩm khi bà này đang bán hàng ngoài một trường học. Họ phát hiện thấy một ngăn kín được che bằng tấm gỗ bên dưới chiếc máy ép mía. Khi lật tấm gỗ này lên, các quan chức đô thị phát hiện một chiếc...