
Chiếc máy bay Boeing 777 tại sân bay Kuala Lumpur.
Kể từ khi chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hôm 8.3.2014, nhiều giả thuyết đã được đưa ra quanh sự kiện này. Có người cho rằng chiếc máy bay chở 239 người đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc, bị trúng tên lửa hoặc do cơ trưởng chủ động tự sát.
Sau hơn 3 năm tìm kiếm, chiếc máy bay Boeing 777 khổng lồ này vẫn bặt vô âm tín và không ai biết chính xác số phận các hành khách giờ ra sao. Nhiều tờ báo phương Tây đánh giá đây là sự kiện hàng không bí ẩn nhất lịch sử nhân loại.
Sử gia Norman Davies mới đây đưa ra một giả thuyết mới về sự biến mất bí ẩn của máy bay này. Ông cho rằng chiếc máy bay đã bị kiểm soát từ xa, sau đó trượt trên không trung vài giờ trước khi đáp xuống Nam Cực. Địa điểm ẩn náu lí tưởng này được cho là nơi cuối cùng của chiếc MH370 và nó đã bị chôn dưới những lớp băng dày.
Công nghệ trên máy bay hiện nay được thiết kế cho phép có thể điều khiển máy bay từ mặt đất để tránh các vụ cướp máy bay khủng bố như vụ 11.9.2001 tại Mỹ, và chính điều này có thể là kẽ hở khiến MH370 trở thành chiếc máy bay đầu tiên bị cướp quyền điều khiển từ xa.
Dựa vào cơ sở này, chuyên gia Davies cho rằng máy bay có thể đã bị “cướp cạn” từ dưới đất và điều khiển tới Nam Cực. Lí do của hành động này là bởi trên máy bay có thể chứa những thứ “không được phép tới Trung Quốc.

Nhiều mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở các đảo thuộc châu Phi.
Davies nói: “Chúng ta đang trong thời đại của chiến tranh mạng và nhiều người nói rằng hành...