Mẹ lên Facebook chê cà vạt trường con như "giẻ rách", con nhận hậu quả thê thảm gì?

Ngày đăng: 08/09/2015
17,862 Read
4,803 Share
Người mẹ lên Facebook chê bai cà vạt Trường Sao Việt (Vstar, quận 7, TP.CHM) xấu “như giẻ rách”, sau đó con trai của chị đã nhận hậu quả “thê thảm” gì?

Chia sẻ về ý kiến của mình trên trang cá nhân của chị H - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ về ý kiến của mình trên trang cá nhân của chị H. - Ảnh chụp màn hình

"Cà vạt chả khác nào giẻ rách vắt lên cổ các cháu"

Cụ thể vào ngày 20-5 chị chia sẻ nội dung và đăng tải hình ảnh so sánh chiếc cà vạt của trường Vstar và cà vạt của một trường tiểu học ở Hàn Quốc.

Chị H. cho rằng, cà vạt của trường Hàn Quốc may cố định, dù cho vào máy giặt như thế nào cũng không bung bét… Còn mẫu cà vạt của trường Vstar là hai cọng dây vải, phải khéo léo thắt vào nhau mới thành hình cái cà vạt…

Chị tỏ thái độ không đồng tình: “Mẹ cháu đề nghị quý trường vào năm học mới thay đổi khẩn trương mẫu cà vạt cho các bé. Nếu không thì dẹp đi chứ chả khác cái giẻ rách vắt lên cổ các cháu”.

Sau khi đăng tải, nhà trường đã liên lạc với chị H. yêu cầu xóa nội dung đó và bắt chị xóa luôn cả hình ảnh tổng kết lớp với lý do “chị chụp không đẹp, bị mờ”. Tuy nhiên, chị H. chỉ xóa hình ảnh mà vẫn giữ nguyên nội dung chỉ trích trên.

Chiếc cà vạt của trường Vstar do chị H đăng tải - Ảnh: Facebook N.T.H

Chiếc cà vạt của trường Vstar do chị H. đăng tải - Ảnh: Facebook N.T.H.

Màn "phản pháo" ác liệt của nhà trường

Ngày 21-6, nhà trường đã gọi mời chị H. lên làm việc với Ban giám hiệu nhưng chị không thể tới vì đang ở Hà Nội. Chị ngỏ ý cho nhân viên nhà trường nếu có việc gì khẩn cấp thì gửi email cho chị nhưng chị hoàn toàn không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Sau đó, nhà trường quyết định đuổi học con chị H. mà không có bất cứ thông báo nào cho gia đình.

Ngày 3/8, khi thấy các học sinh khác tới trường mà con mình vẫn ở nhà, chị đã lên trường gặp thầy Huỳnh Châu Lộc (phụ trách văn thể mỹ của trường - theo thông tin của chị H.) để làm rõ lý do.

Thầy Lộc cho biết: “Trong cuộc họp hội đồng, ông đã đưa lời chê cà vạt của chị ra để bàn luận, cả hội đồng nhận thấy nó “hơi nặng” nên đã thống nhất: Môi trường giáo dục này không phù hợp với gia đình chị. Vì lý do đó, nhà trường đã từ chối nhận cháu M.H. vào học”.

Thầy còn nói thêm: “Có một chút xíu như thế mà nói nặng, nói nhẹ. Tụi tôi không chịu được với những lời lẽ ảnh hưởng tới nhà trường. Nếu thông tin này nhiều hơn thế thì sẽ như thế nào?!”.

Theo đó, thầy Lộc cho rằng nếu phụ huynh muốn góp ý thì có thể gọi điện trực tiếp để phản ánh chứ không nên chê bai, chỉ trích trên mạng xã hội. Hơn hết, nhà trường đã liên lạc với chị H. mà lẽ ra khi chị từ Hà Nội về tại sao lại không báo cho nhà trường.

Những lời tố nhà trường đuổi học vô cớ trên facebook được hàng trăm lượt share - Ảnh chụp màn hình

Những lời tố nhà trường đuổi học vô cớ trên Facebook được hàng trăm lượt share - Ảnh chụp màn hình

Cái làm càn, con lãnh đủ

Đến nay gia đình chị H. rất bất bình: “Việc tự động cho học sinh nghỉ học mà không thông báo đến phụ huynh là sai tầy trời, quyền được đi học là của trẻ con cơ mà. Hơn nữa, trường học là một tổ chức phải hành xử khác với một cá nhân chạy theo cảm xúc chứ!”.

Qua đó cho thấy, chị H. vẫn giữ quan điểm cũ của mình và cho rằng một môi trường lớn phải quản lý chuyên nghiệp chứ không phải vì việc chê bai cà vạt trường xấu mà tự ý đuổi học học sinh.

Chị vẫn tiếp tục viết lên trang cá nhân của mình về sự việc và muốn cảnh báo với nhiều phụ huynh khác để con họ không bị đuổi học vô lý…

Trong sự việc này nếu không tính đến chuyện ai đúng ai sai thì dường bé M.H. có lẽ đang phải chịu thiệt thòi nhiều nhất từ những “trò đùa” của những người lớn chăng? Họa chăng lại đúng với câu nói “Cái làm càn con lãnh đủ”?

MỘC YÊN (Tin8)

17,862 Read
4,803 Share
(328)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang