“Màn trời chiếu đất” ở đền Trần

Ngày đăng: 02/03/2018
3,476 Read
289 Share
Nhiều du khách sau khi dâng hương tỏ ra khá mệt mỏi vì một đêm bị “mất sức” trong đền Trần. Bất chấp trời có mưa, cảnh “màn trời chiếu đất” trước giờ phát ấn vẫn diễn ra khắp sân đền…

Đêm 14 tháng Giêng, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng (ngày 1-2/3), sau giờ Khai ấn đền Trần, trong khi chờ Ban Tổ chức phát ấn, nhiều du khách do không thuê được phòng nghỉ tại các khách sạn, nhà nghỉ, đã chọn ghế đá tại khuôn viên đền Trần để ngả lưng. Một số du khách bám trụ lại các điểm phát ấn của nhà đền để “xí” chỗ chờ đợi.

Nhiều du khách sau khi dâng hương xong tỏ ra khá mệt mỏi vì một đêm bị “mất sức” trong đền Trần. Bất chấp trời có mưa, cảnh “màn trời chiếu đất” trước giờ phát ấn vẫn không thiếu.

“Màn trời chiếu đất” ở đền Trần

Ghế đá trong khuôn viên đền Trần Nam định được nhiều du khách chọn làm giường ngả lưng nghỉ ngơi chờ đợi đến giờ Ban tổ chức phát ấn

“Màn trời chiếu đất” ở đền Trần

Mặc dù đêm qua trời mưa, nhưng do không thuê được phòng nghỉ, nhiều du khách chấp nhận cảnh “màn trời chiếu đất” chờ đến giờ phát ấn.

“Màn trời chiếu đất” ở đền Trần

“Xí” chỗ ngay tại các điểm phát ấn trước đền Thiên Trường.

“Màn trời chiếu đất” ở đền Trần

Một nam du khách tựa lưng ngủ gục ngay trong sân đền Thiên Trường.

“Màn trời chiếu đất” ở đền Trần

“Màn trời chiếu đất” ở đền Trần

Những thanh niên khiêng kiệu cũng mệt nhoài ngồi nghỉ tại sân đền Thiên Trường

“Màn trời chiếu đất” ở đền Trần

Nhiều người tranh thủ chợp mắt vì quá mệt mỏi, đa phần họ đi theo đoàn nên người thức sẽ canh cho người ngủ.

“Màn trời chiếu đất” ở đền Trần

Tranh thủ ngủ lấy sức sau đêm Khai ấn để lại tiếp tục xếp hàng chờ phát ấn.

3,476 Read
289 Share
(315)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang