Những bức tường rêu phong một khu tập thể cũ trên phố Pháo Đài Láng (Đống Đa) bỗng đầy màu sắc nhờ các bức bích hoạ.
Hai năm trước, khi chuyển về khu tập thể cũ trên phố Pháo Đài Láng, kiến trúc sư Tạ Thị Thu Hương đã luôn nhen nhóm ý định cải tạo, trang trí không gian sống này. Mới đây, chị và nhóm cộng sự là các hoạ sĩ trẻ đã bắt tay vào công việc biến khu tập thể cũ thành không gian nghệ thuật.
Nội dung tranh được chọn vẽ khá đa dạng: một vùng biển xanh mát với vô số sinh vật biển nổi bật đủ màu sắc, cánh rừng nhiệt đới với tầng tầng lớp lớp cây xanh, cảnh tái hiện làng Láng xưa với các dòng sông, cây cầu và những bụi rơm chất chồng...
Bể nước bình thường đã biến thành bể cá rực rỡ. Các họa sĩ trẻ thực hiện dự án làm mới khu tập thể này cho biết, mỗi bức tranh phải mất từ 3 đến 5 ngày mới hoàn thành, tùy thuộc diện tích của mặt tường cũng như chi tiết của bức tranh.
Những cây cọ được rửa cẩn thận trước khi đem ra vẽ. Sẽ có khoảng 20 bức tranh trên nền tường cũ kĩ với mong muốn thổi vào cuộc sống nhiều sắc màu tươi vui và đẹp đẽ hơn nữa. Dự kiến, tất cả sẽ hoàn thành vào cuối tháng 01/ 2018.
Họa sĩ sử dụng màu vẽ chuyên dụng, nhưng các bức tranh cũng không thể có độ bền như mong muốn do ảnh hưởng của khí hậu.
Hầm cầu thang được biến thành đại dương sâu thẳm với đủ loại sinh vật. Dự án bích họa này do một nhóm họa sĩ trẻ thực hiện từ giữa tháng 11/2017. Tính đến nay, có gần 10 bức tranh mang chủ đề Hà Nội xưa, ký ức tuổi thơ, sắc màu đường phố hay biển cả kỳ vĩ đã hoàn thành xong.
Hoạ sĩ trẻ tên Liên đã biến chỗ đi lại dưới tầng hầm thành một thuỷ cung. Một mình chị vẽ thuỷ cung này nên mất khá nhiều thời gian, còn một bức tranh đường phố Hà Nội đang đợi chị phía sau khu tập thể.
Dù được tô vẽ bằng màu Acrylic, có độ bền bám trên 10 năm, nhưng do khí hậu không thuận lợi cùng với độ ẩm mốc từ lâu đã ăn sâu vào những bức tường, chất lượng của tranh bị ảnh hưởng không nhỏ.
Những chuyến tàu điện tưởng chừng như đã đi vào ký ức thì nay lại được tìm thấy sống động ngay trên những bức tường đã từng ẩm mốc.
Người dân tại khu tập thể cho biết, họ rất thích thú với những bức tranh này. Chúng không chỉ che đi những mảng ố vàng đã lâu trên tường mà còn mang đến nhiều cảm xúc thú vị khi ngắm nhìn.
Một cô gái Hà Nội hiện lên dịu dàng và thân thương trên một bức tường ẩm mốc. Dự án này đến 28/1 là phải bàn giao lại cho bên khu tập thể nên các bạn trong nhóm đang tâp trung vẽ cho đúng hẹn.