Theo Metro, con hổ Amur (Siberia) đã mò đến tận nhà một người dân trong ngôi làng hẻo lánh ở Solontsovy, phía bắc Vladivostok, nước Nga, và nằm im trước hiên nhà. Thông thường, loài hổ Siberia thường tránh tiếp xúc với con người, tuy nhiên con hổ cái này dường như quá mệt và đau nhức nên cần sự giúp đỡ khẩn cấp.
Galina Tsimano, người sống ở nhà đối diện, cho biết hàng xóm cô đã rất kinh ngạc khi tỉnh dậy vào buổi sáng và nhìn thấy một con hổ lớn nằm ngay lối vào nhà mình.
"Alexey Khaideyev tình cờ nhìn thấy con vật trước hiên. Vợ chồng anh ấy và bà sống ở rìa làng, gần sông và một khu rừng. Sáng hôm đó, anh ấy định đi ra vườn thì bất chợt đụng phải con hổ này", Galina nói.
Ngay khi vừa mở cửa ra, Alexey đã nghe thấy tiếng con hổ gầm gừ, vì thế anh quay vào nhà và gọi dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.
 |
Con hổ nằm sóng soài trước cửa nhà anh Alexey. Ảnh: Siberian Times |
Các chuyên gia về hổ tin rằng con hổ cái trên phải tìm đến con người, cầu xin giúp đỡ vì đói và đau...