
Chiều 28/2, hàng vạn người đổ về Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) để chứng kiến màn tranh cướp quả cầu may mắn ở hội phết nổi tiếng là quyết liệt nhất miền Bắc.

Có 3 quả phết và 3 quả dúi được ông chủ tế lần lượt tung ra để trai tráng trong vùng tranh cướp.
Cướp phết ở Hiền Quan là một trò chơi truyền thống, xuất xứ từ tích cổ Thiều Hoa Công Chúa dùng trò chơi này để luyện quân đánh giặc.

Khi quả phết đầu tiên vừa được tung ra, lập tức hàng trăm trai tráng lao vào giằng co quyết liệt.

Rất đông thanh niên tranh giành giữa bùn lầy. Nhiều lúc, các thanh niên leo lên nhau hò hét để giành lấy quả phết.
Một pha cướp phết dưới ruộng bùn.


Không thể giữ được phết trong tay vì bị tranh cướp quyết liệt, nhiều người phải tung cao để những người khác trong đội tiếp sức.

Một quả phết bị hất lên cao, lập tức hàng trăm thanh niên lao theo. Theo quan niệm của người Hiền Quan, ai cướp được quả phết mang về nhà sẽ được may mắn.

Cướp phết là màn phối hợp đồng đội và phải có chiến thuật, không ai một mình có thể lao vào cướp phết thành công.

Quyết liệt dưới ruộng bùn.

Một người trong nhóm cướp phết không thành.


Những thanh niên lấm lem bùn đất sau màn cướp phết.

Sau khi tan hội, các thanh niên lao xuống tắm ngay tại ao bên bờ ruộng bãi cướp phết.