Tối 15/3, hàng nghìn giáo dân thuộc các giáo xứ trên địa bàn giáo phận TP HCM đã tập trung về Toà giám mục (180 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) để đón chờ linh cữu Đức giám mục Bùi Văn Đọc.
Khuôn viên tòa Tổng giám mục không còn một chỗ trống. Phía ngoài, hai bên đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Đình Chiểu, rất đông người xếp hàng chờ đón linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolo.
"Đức Tổng đã được Chúa gọi về đến nay đã hơn một tuần. Biết thi hài ngài sẽ được đưa về Tòa tổng giám mục để tổ chức tang lễ nên tôi và mọi người tranh thủ đến đón", bà Lan – giáo dân thuộc giáo xứ Phú Xuân (Nhà Bè) chia sẻ.
 |
Giáo dân xếp hàng trên cầu Công Lý (đường Nguyễn Văn Trỗi) đón chờ linh cữu Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc đi qua. Ảnh: Vũ Đoan |
Hơn 18h, dọc hai bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi (trục đường chính từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm TP HCM), nhiều giáo dân mang theo nến sáng, ảnh Tổng giám mục Phaolo... chờ đón đoàn xe tang chở linh cữu Đức Tổng đi qua.
18h55, chuyến bay EK 392 của hãng hàng không Emirates (Roma - Dubai) chở thi hài Đức Tổng giám mục Giáo phận TP HCM Phaolo Bùi Văn Đọc hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng loạt 203 nhà thờ thuộc Tổng giáo phận TP HCM đổ chuông báo tử để báo tin, đồng thời cùng dâng lời cầu nguyện cho cố Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc.
Sau khi làm thủ tục, linh cữu ông nhanh chóng được đưa về Toà giám mục TP HCM.
20h30, trong tiếng hát "sự sống không mất mà chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp người" của hàng nghìn giáo dân, linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolo được đưa vào tòa Tổng giám mục. Ngay sau đó là thánh lễ phát tang do Đức giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng (Giám quản Tổng giáo phận Sài Gòn) thực hiện.
Theo phong tục Việt Nam, việc chịu tang người đã chết là dấu chỉ của tình cảm và mối liên hệ giữa người sống và người chết. Theo nghi thức công giáo, khi Giám mục một giáo phận...