Giáng sinh đơn độc của bé sơ sinh bị mẹ bỏ tại bệnh viện

Ngày đăng: 22/12/2017
2,704 Read
158 Share
17 ngày tuổi, bé gái được các nhân viên y tế Bệnh viện Từ Dũ diện quần áo để đón Noel đầu đời mà không có bố mẹ bên cạnh.
Giáng sinh đơn độc của bé sơ sinh bị mẹ bỏ tại bệnh viện 

Bé gái này chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) ngày 4/12, nặng 2,8 kg, hoàn toàn lành lặn. 

 
Giáng sinh đơn độc của bé sơ sinh bị mẹ bỏ tại bệnh viện 

Vài ngày sau đó, bé được mẹ và bố mang đến nhờ các nhân viên y tế nuôi giúp, rồi bỏ đi không quay trở lại. Không phải lần đầu tiếp nhận trẻ bỏ rơi, song nhìn hình hài bé nhỏ của con, các bác sĩ và nữ hộ sinh không khỏi đau lòng.

 
Giáng sinh đơn độc của bé sơ sinh bị mẹ bỏ tại bệnh viện 

Các bác sĩ cố gọi theo số điện thoại của mẹ bé để lại, song người mẹ 23 tuổi quê ở Kiên Giang đã không nghe máy. 

 
Giáng sinh đơn độc của bé sơ sinh bị mẹ bỏ tại bệnh viện 

Hơn 2 tuần qua, cô bé sống trong tình yêu thương và chăm sóc của các bác sĩ khoa Sơ sinh. Trong ảnh là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Từ Anh, trưởng khoa luôn xưng mẹ, hết mực chăm lo cho bé.

 
Giáng sinh đơn độc của bé sơ sinh bị mẹ bỏ tại bệnh viện 

Chuẩn bị đến ngày Giáng sinh, mẹ Từ Anh và các mẹ là điều dưỡng, nữ hộ sinh của khoa dành cho cô bé tình cảm đặc biệt.

 
Giáng sinh đơn độc của bé sơ sinh bị mẹ bỏ tại bệnh viện 

Mọi người tự tay may mũ, kết ủng Noel màu đỏ, trang trí cây thông để con có những bức ảnh đầu đời.

 
Giáng sinh đơn độc của bé sơ sinh bị mẹ bỏ tại bệnh viện"/  

"Chúng tôi muốn bù đắp phần nào cho con. Chúng tôi muốn với tình yêu của mình, khi lớn lên, nhìn lại những bức ảnh này, con gái sẽ vững tin khi biết rằng, cuộc đời này con không cô đơn", bác sĩ Từ Anh nói.

 
Giáng sinh đơn độc của bé sơ sinh bị mẹ bỏ tại bệnh viện 

Mặc mọi người vây quanh, cô bé ngủ ngoan suốt cả chiều. Thi thoảng bé trở mình khóc, rồi lại nín ngay. 

 
Giáng sinh đơn độc của bé sơ sinh bị mẹ bỏ tại bệnh viện"/  

Một nữ điều dưỡng cho biết mẹ bé cùng bạn trai (cũng là bố bé) đến bệnh viện sinh, xuất viện được hai ngày thì ôm con trở lại để cho với lý do không thể tiếp tục nuôi con. "Nhìn con bé bị bỏ lại, chúng tôi không cầm được nước mắt".

 
2,704 Read
158 Share
(244)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang