
Nguyễn Thị Phương Nhung (SN 1998) đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Trong suốt 2 năm theo ngành học múa, Phương Nhung và các bạn đã đổ không ít mồ hôi xuống sàn tập



Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng nữ sinh trường múa phải ăn uống kiêng khem để có thân hình chuẩn, những cô gái này phải ăn rất nhiều để đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho những giờ tập luyện

Quán nước vỉa hè trước cổng trường là điểm hẹn quen thuộc của Nhung và nhiều nữ sinh khác

Mỗi ngày, sinh viên trường múa phải thay đổi liên tục 4 - 5 cái áo vì cái nào cũng ướt sũng mồ hôi sau mỗi giờ tập

Sau 1 tiếng nghỉ trưa, Nhung lại tiếp tục mang đạo cụ đến phòng tập



Người nhễ nhại mồ hôi

Mỗi khi đến giờ tập xoạc chân và ép dẻo, không ít người nảy sinh ý định bỏ cuộc vì những động tác này làm cơ căng ra, đau nhức khó chịu

Những động tác miết chân khiến đôi chân một số nữ sinh liên tục trầy xước dù đã mang giày múa

Có lúc Nhung tưởng mình sẽ kiệt sức

Nhưng sau đó lại tiếp tục nỗ lực theo đuổi đam mê
KHÁNH HÒA (Tin8)