Marissa Mayer sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ miền Tây Nam nước Mỹ. Từ nhỏ, Marissa được nhiều người yêu quý. Đôi mắt xanh, làn da trắng, mái tóc vàng, trí thông minh lanh lợi khiến bà dễ gây thiện cảm với người đối diện. Càng lớn, Marissa càng bộc lộ khả năng tính toán vượt trội. Khi làm thêm tại một cửa hàng tạp hóa địa phương những năm cấp ba, bà có khả năng ghi nhớ toàn bộ mã vạch sản phẩm. Nhờ vậy, đồng nghiệp của bà mỗi khi muốn kiểm tra mã sản phẩm thường hỏi Marissa thay vì mất thời gian mở máy tính.
Quá trình sống tại vùng quê nhỏ khiến Marissa nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi Marissa thi đỗ vào Đại học Stanford, nơi được tiếp xúc nhiều với máy tính và Internet. Bà cho rằng đam mê thực sự của mình nằm ở những công thức mã nhị phân, dãy số và câu lệnh dài vô tận. Điều này tạo động lực để Marissa dành thêm bằng đại học và thạc sĩ khoa học máy tính chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo.
 |
Marissa Mayer từng được đánh giá cao tại Google. Ảnh: npr. |
Thời còn làm nữ sinh đại học, Marissa từng có bảng thành tích đáng nể. Trí thông minh của bà nhanh chóng nổi danh khắp trường và lọt vào mắt xanh của nhiều nhà tuyển dụng. Trong thời gian thực tập, bà đã được 14 công ty mời về làm việc với nhiều mức lương hấp dẫn, trong đó có Google. Marissa chia sẻ, bà chọn làm việc tại Google bởi ấn tượng về cách phỏng vấn không giống ai. Thay vì phỏng vấn trong phòng họp với đội ngũ giám đốc mặc vest chuyên nghiệp, Marissa lại được mời chơi bóng trong khi phải trình bày những hiểu biết của mình về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Sau một bàn thắng trước nhà sáng lập, Marissa chính thức trở thành nữ kỹ sư công nghệ đầu tiên của Google.
Làm việc trong môi trường công nghệ giúp Marissa tiếp xúc với nhiều kiến thức mới, tiếp cận sản phẩm có hàng triệu người dùng toàn cầu. Nhờ gu thẩm mỹ tốt, bà đảm nhận thêm việc phê duyệt hình ảnh xuất hiện trên giao diện của Google.
Sau 13 năm làm việc, Marissa cảm thấy công việc đang làm dần đi vào lối mòn và muốn có nhiều thử thách mới hơn.
Cơ hội đến vào năm 2012, khi Marissa đảm nhận sứ mệnh CEO Yahoo, vực dậy đế chế đang trên đà suy thoái. Lúc này, bà mới sinh đứa con đầu lòng. "Sau khi sinh, tôi chỉ nghỉ hai tuần trước khi bắt đầu lại công việc. Quả là quãng thời gian khó khăn, con tôi luôn thèm sữa và hơi ấm của mẹ trong khi tôi quá bận rộn để hoàn thành thiên chức", bà nhớ lại.
 |
Bà là CEO cuối cùng của Yahoo trước khi bị mua lại. Ảnh: Red Ice. |
Sự xuất hiện của Marissa được ví như cơn gió mới thổi vào...