Chuyện chưa kể về quá trình truy bắt nghi can sát hại 5 người đêm giao thừa

Ngày đăng: 23/02/2018
3,487 Read
267 Share
Theo lời kể của một trinh sát, trưa 30 Tết, tại căn nhà số 131/48, anh cùng cả trăm đồng nghiệp đứng dưới cái nóng hầm hập để thu thập từng dấu vết nhỏ nhất, ghi những lời khai của các nhân chứng một cách chi tiết, tỉ mỉ. Còn các thành viên là lãnh đạo Ban chuyên án, chuông điện thoại cứ liên tục reo do anh em các mũi trinh sát báo cáo tình hình…

Rà soát thông tin, thu thập chứng cứ tại hiện trường, lần theo các dấu vết và xác định nghi can gây ra vụ sát hại 5 người tại hẻm 131, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh là Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang), ngay trong đêm giao thừa, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khẩn trương có mặt tại các tỉnh biên giới giáp với Campuchia để “đón lõng” nếu nghi can tìm đường thoát ra khỏi Việt Nam.

Ngoài ra nhờ nhận định, phân tích tình hình đúng, Ban chuyên án đã phân công các tổ công tác tức tốc đến một số địa chỉ khả nghi và các trinh sát đã phát hiện nghi can vào trưa mùng 1 Tết…

Để khám phá nhanh vụ trọng án, cán bộ chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự buộc phải nhường lại việc dọn bàn thờ tổ tiên đón mừng năm mới cho cha mẹ, vợ con để hoàn thành nhiệm vụ, an ủi vong linh của những nạn nhân bị sát hại. Đêm giao thừa, những cuộc điện thoại chúc mừng năm mới vội vã hòa theo tiếng xe máy trong đêm thinh lặng…

Theo lời kể của một trinh sát, trưa 30 Tết, nhà dân trên đường số 7 lo nấu nướng cúng bái mời tổ tiên về ăn Tết thì tại căn nhà số 131/48, anh cùng cả trăm đồng nghiệp đứng dưới cái nóng hầm hập để thu thập từng dấu vết nhỏ nhất, ghi những lời khai của các nhân chứng một cách chi tiết, tỉ mỉ. Còn các thành viên là lãnh đạo Ban chuyên án, chuông điện thoại cứ liên tục reo do anh em các mũi trinh sát báo cáo tình hình…

Cán bộ pháp y ra vào căn nhà xảy ra vụ án mạng mà mồ hôi đổ ra ướt đẫm bộ quân phục. Một số tổ công tác khác không làm tại hiện trường mà rong ruổi trên các con đường tìm đến quận Tân Phú và huyện Bình Chánh… những nơi mà nghi can từng làm việc để làm rõ thêm tung tích.

Chuyện chưa kể về quá trình truy bắt nghi can sát hại 5 người đêm giao thừa

Hung thủ Nguyễn Hữu Tình được di lý từ Long An về TP Hồ Chí Minh điều tra, xử lý.

Có mặt tại hiện trường sau khi nghe báo cáo nhanh, Thiếu tướng Phan Anh Minh kiểm tra hiện trường một lần cuối sau đó họp bàn với các thành viên chủ chốt của Ban chuyên án. Nhìn chú chó becgie nặng hàng chục ký ở bên trong căn nhà đang tỏ ra hung dữ, sủa inh ỏi, Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định khả năng người từ bên ngoài đột nhập vào căn nhà để sát hại 5 người là khó có thể. Điều này cũng đồng nghĩa với nhận định: nghi can chỉ có thể là người quen biết với gia chủ, thậm chí đã từng ngủ lại trong căn nhà này.

Tài sản chỉ có chiếc xe Wave RS bị mất. Trong 3 người làm công cho chủ cơ sở này (nạn nhân ông Mai Xuân Chinh) thì có 2 cùng quê Thanh Hóa và cả hai đang trên đường về quê đón Tết; người còn lại tên là Nguyễn Hữu Tình, thì không thể liên lạc.

Có nhiều nghi vấn liên quan đến người làm công này bởi Tình vừa đến cơ sở của nạn nhân hơn 1 tháng, vợ ông Chinh – bà Mai Thị Hồng lúc đầu đã không đồng ý, Tình thường xuyên đi chơi game đêm, bỏ bê công việc từng bị ông Chinh chửi đánh, Tình không có hợp đồng lao động, lai lịch không rõ ràng. Một số mẫu vân tay, mẫu AND trên thi thể nạn nhân sau khi kiểm tra được xác định là của Tình.

Để xác minh được nhân thân của nghi can này, một tổ công tác phải xuống địa bàn các quận Tân Phú rồi huyện Bình Chánh, nơi mà nghi can từng làm việc, sau đó mới xác định được quê quán của Tình.

Thiếu tướng Phan Anh Minh yêu cầu các tổ công tác liên hệ với các cửa khẩu ở Long An, Tây Ninh và An Giang để ngăn chặn không cho nghi can thoát ra khỏi vùng kiểm soát. Một mặt, ngay sau khi xác định Tình là nghi can chính, các tổ công tác lần lượt đi xuống các tỉnh nơi mà nghi can có thể đi qua. Thời điểm các tổ công tác lên đường, chỉ còn vài giờ nữa là đến thời khắc giao thừa…

Cùng thời gian đó, tổ kỹ thuật hình sự, tổ khám nghiệm tử thi tiếp tục kiểm tra từng vết chém, dấu máu trên 2 con dao. Thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới trôi qua quá nhanh. Nhiều cán bộ điều tra chỉ kịp ra khỏi hiện trường vài bước mở điện thoại gọi về nhà nhờ người thân sắp lễ cúng bái tổ tiên. Có cán bộ chỉ kịp dặn dò con “đón giao thừa với mẹ nhé! Xong...

3,487 Read
267 Share
(316)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang