Theo AFP, bốn chiếc cần cẩu di động đã được sử dụng để chống đỡ cho tòa nhà Yun Men Tsui Ti, sau khi trận động đất 6,4 độ richter tấn công vào thành phố ven biển Hoa Liên của Đài Loan tối 6/2, khiến tòa nhà này bị quật ngã, chỉ còn bám một chút nữa là đổ sập.
Trận động đất khiến tòa nhà 12 tầng, gồm nhiều căn hộ, nhà hàng, shop và nhà trọ, bị nghiêng hẳn sang một bên, phần tầng trệt bật hẳn lên một góc 40 độ. Cứ mỗi giờ, nó lại bị nghiêng thêm 5 cm.
Chen Chih-wei, một trong những người sống ở tòa Yun Men Tsui Ti, kể lại ông chỉ biết xảy ra động đất khi căn hộ nhà mình bị nghiêng sang một bên.
"Mọi thứ trong nhà rơi xuống. Giường ngủ của tôi cũng dựng đứng. Tôi đang nằm ngủ mà đột nhiên lại chuyển sang tư thế đứng", AFP dẫn lời ông Chen cho biết.
 |
Tòa nhà Yun Men Tsui Ti nghiêng hẳn sang một bên. Ảnh: AFP |
Chen sống cùng con gái trong tầng cao nhất của khu nhà này. Ông cho biết đã cố gắng bò ra ban công căn hộ để chờ cứu hộ...