Gần 1 tuần nay, các hộ dân ở ngõ 123 Âu Cơ (quận Tây Hồ - Hà Nội) phải chịu đựng cảnh ngập lụt làm xáo trộn cuộc sống. Mặc dù trời đã nắng ráo nhưng nước vẫn lênh láng khắp mọi ngóc ngách trong ngõ này.

Những hộ dân ở đây sống gần kênh mương hôi thối nên khi nước tràn vào nhà, nhiều con đĩa sống ở kênh mương cũng theo đường đó đi vào nhà dân. Cư dân trong khu vực phải dùng rổ, vợt vớt đĩa để đảm bảo an toàn cho trẻ con.

Để chống chọi với cảnh ngập lụt, gia đình cô Đàm Thu Hồng phải kê toàn bộ tủ bếp, xe đạp điện, tủ lạnh lên trên để nước không làm hỏng các đồ vật. Bà Hồng ngao ngán: "Chúng tôi ở đây đã quá khổ sở, quá vất vả trước tình cảnh ngập lụt như thế này rồi".



Chị Thu, một hộ dân khác trong ngõ than phiền với phóng viên rằng cách đây 2 3 ngày, nước ngập cao hơn mép bàn, vừa hôi thối, vừa mất vệ sinh.

Trường mần non dân lập Hàn Thuyên bị nước bao vây. Giáo viên đi dạy và phụ huynh đưa con đến trường phải di chuyển bằng...thuyền.


Bên trong trường mầm non Hàn Thuyên chỉ có nước và nước.

Nước lụt cũng không tha cho những căn biệt thự đã đắp đập, be bờ cẩn thận như căn biệt thự này.

Không chỉ khổ sở với cảnh ngập lụt, người dân ở đây còn phải đối mặt với nạn ô nhiễm, hôi thối của rác thải tràn về theo dòng nước.

Nhà nào ở vị trí cao hơn thì nước chỉ ngập ít nhưng cũng không thoát khỏi tình trạng bì bõm khi đi lại.


KHÁNH HÒA (Tin8, ảnh: Internet)