Thoạt nghe chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng những bộ tộc người này có cách xử lý xác người thật man rợ. Song đối với họ, đây là một tập tục có truyền thống lâu đời. Nếu không tiến hành làm như vậy có thể bị xem là không tôn trọng hoặc không làm đủ thủ tục cho người đã khuất.
Một xác chết chìm trong đầm lầy thời trung cổ. Những chất hóa học trong đầm lầy sẽ giúp xác được bảo vệ nguyên vẹn - Ảnh: Internet
Phong tục ướp xác có từ hàng nghìn năm về trước. Nhật Bản là một trong những quốc gia lâu đời áp dụng tục lệ này với mong muốn thân xác người mất được nguyên vẹn trước khi rời trần thế - Ảnh: Xaluan
Một bộ lạc tên Fore có cách xử lý xác bằng cách ăn thịt người chết. Theo đó, phụ nữ và trẻ em ăn phần đầu, nam nhân có quyền lực hơn sẽ ăn tay, chân, mình và nội tạng - Ảnh: Internet
Một tòa tháp của người theo đạo Zoroastrian (Hỏa giáo). Đây là nơi xác người chết được đặt vào để làm mồi cho kền kền - Ảnh: Internet
Người Tây Tạng có tập tục róc thịt người chết rồi lên núi ném cho kền kền ăn thịt - Ảnh: Internet
Ở Tây Tạng còn có tập tục Cây táng: Người chết yểu khi chưa có gia đình sẽ được chôn cất trên cây - Ảnh: Internet
Nhà giải phẫu học Gunther von Hagens đã dùng nhựa thông để bảo quản thi thể người chết được hiến tặng. Sau đó, ông chia tử thi thành từng phần để bán làm giáo cụ cho môn giải phẫu - Ảnh: Internet
Một công ty ở Thụy Sĩ lưu giữ lại xác chết cho người thân của họ bằng cách biến tro cốt thành những viên kim cương đủ màu sắc lấp lánh - Ảnh: Internet
KHÁNH VÂN (Tin8)