
Địa điểm căn nhà cổ 3 tầng bị đổ sập hoàn toàn trong sáng sớm nay (4-8)
Sự việc xảy ra vào lúc 3h30 sáng 4-8-2016 ở căn nhà số 43 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước đó, ông Trần Tuấn Anh (chủ ngôi nhà số 43 bị sập) cho biết lúc 21h ngày 3-8, ông đã đến gặp chủ nhà số 41 (đang thi công) để yêu cầu ngừng xây dựng, tránh làm ảnh hưởng đến nhà của ông. Không ngờ sáng sớm hôm sau, tai nạn lại xảy ra khiến nhiều người trong nhà ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Clip quay tại hiện trường - Nguồn: You Tube

Xe cấp cứu túc trực ở hiện trường

Nữ nạn nhân vụ sập nhà đang nằm theo dõi ở Bệnh viện Xanh Pôn

Một thanh niên may mắn thoát nạn

Trong đống bê tông này vẫn còn nạn nhân bị vùi lấp

Một nạn nhân vừa được cứu ra khỏi đống đổ nát


Đất đá đào từ hiện trường và chuyền tay đưa ra ngoài

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (áo xanh- ở giữa) và hai Phó chủ tịch Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thế Hùng cùng đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.


Không còn gì ngoài những đống đổ nát


Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương làm việc
KHÁNH HÒA (Tin8, ảnh: Internet)