Chú rể đau đớn khi ngày cưới của mình lại trở thành ngày giỗ của người thân

Ngày đăng: 20/07/2015
3,922 Read
224 Share
Một đám cưới ở Nghệ An đã trở thành đại tang khi chiếc xe rước dâu gặp tai nạn khiến 3 người tử vong và chú rể bị thương nặng.

Gia đình 7 người gặp nạn khi đang đi đám cưới - Nguồn: YouTube

Xót xa ngày cưới thành đại tang

1g sáng ngày 19-7, chiếc xe được gia đình chú rể Tuấn thuê xuất phát từ quê nhà Nghệ An tới Bắc Giang để rước dâu. Trên xe có 8 người, ngoài tài xế Hồ Tuấn Sáu, 7 người còn lại đều là anh em họ hàng.

Theo lời ông Minh - bố chú rể, xe lướt đi trong đêm tối, mọi người đều ngủ thiếp đi, khi đến thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa thì gặp tai nạn. Ông Minh và tài xế chỉ bị thương nhẹ nên vội vàng đập cửa kính xe và kéo nạn nhân đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi tới cơ sở y tế, ba người gồm Lê Văn Mùi (48 tuổi), Nguyễn Văn Tân (62 tuổi) và Nguyễn Thái Hoà (29 tuổi) đã tử vong. Ông Mùi là anh ruột ông Minh, hai người còn lại gồm một người anh vợ và một người cháu rể.

Chú rể  Lê Văn Tuấn không ngờ ngày cưới của mình lại là ngày đại tang của gia đình - Ảnh: Lê Hoàng.

Chú rể Lê Văn Tuấn không ngờ ngày cưới của mình lại là ngày đại tang của gia đình - Ảnh: Lê Hoàng.

Nằm trên giường bệnh với gương mặt chi chit vết khâu vá, chú rể Tuấn bảo toàn thân đau đớn và chưa thể nhớ được gì. Tuấn cũng chưa dám báo cho gia đình bên vợ vì sợ họ đau đớn, không chịu nổi cú sốc quá lớn này. Theo dự tính, khoảng 9g nhà trai sẽ đến nhà gái ở Bắc Giang, sau đó gia đình Tuấn sẽ đón cô dâu cùng về Nghệ An. Thế nhưng, gặp sự thể thế này, chú rể đành hủy đám cưới để lo ma chay cho người thân.

Lỗi tại ai? Tại định mệnh hay tại xe đầu kéo?

Tại hiện trường, chiếc xe rước dâu húc phải một xe đầu kéo đậu bên đường. Chiếc xe bị bẹp nát, mảnh kính và sắt thép vương vãi trên các vũng máu. Hiện tại, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sự việc gây xót xa, đau lòng cho hàng triệu độc giả trong cả nước. Đáng lẽ hôm đó là ngày cưới với bao niềm vui, hy vọng, bỗng trở thành ngày đại tang đau thương của gia đình nạn nhân. Trên nhiều phương tiện truyền thông, bạn đọc bày tỏ những xót xa, đồng cảm: “Lại một gia đình... Cầu cho linh hồn họ sớm siêu thoát… Thành tâm chia buồn cùng gia đình nạn nhân”; “Quá thương tâm! Ngày cưới thành ngày đại họa! Xin thành tâm san sẻ!”.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa - Ảnh: Lê Hoàng

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa - Ảnh: Lê Hoàng

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bạn đọc cho rằng, không thể bỏ qua nguyên nhân của vụ tai nạn để kiểm điểm lại. Theo như nhiều người quan sát và nhận định, “xe đầu kéo nếu không có thùng hàng phía sau thì khó thấy phần đuôi xe, nhất là khi trời tối”, vì vậy trong trường hợp này, rất có khả năng “xe đầu kéo đỗ xe tại đó chắc không bật đèn báo hiệu, chứ mấy xe này có bao giờ chạy làn trong đâu, nếu chạy làn ngoài mà lấn vào trong để vượt lên thì chiếc xe gặp nạn phải nằm phía bên kia mới đúng”.

Nếu nhận định này không sai, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những tài xế đỗ xe không đúng quy định an toàn giao thông để giảm thiểu tối đa thương vong do tai nạn giao thông gây ra. “Ở nước ngoài, các xe khi dừng lại trên đường, lúc nào cũng phải để đèn báo khẩn cấp (đèn này trên xe có biểu tượng hình tam giác). Nhưng không hiểu sao, ở nước mình ít thấy bác tài nào sử dụng. Xin chia buồn cùng gia đình”, một bạn đọc nói.

KHÁNH VÂN (Tin8)

3,922 Read
224 Share
(242)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang