Theo bản án sơ thẩm chiều 28/3 của TAND Hà Nội, tối 8/1/2017, anh Ngô Tuấn Anh đưa vợ con đến quán karaoke số 86 ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) cùng bạn bè để hát.
Nửa đêm, vợ chồng anh Tuấn Anh đưa con về trước, còn bạn bè vẫn ở lại. Lúc đó, người vợ bỏ quên đồ của con nên nhờ nhân viên quán lên phòng hát lấy giúp.
 |
Hòa (áo khoác sẫm) và Hạnh tại phiên tòa sơ thẩm. |
Trong lúc chờ, anh Tuấn Anh đứng hút thuốc và nói chuyện với Trịnh Xuân Hòa (chủ quán karaoke, 33 tuổi). Hoà xin Tuấn Anh điếu thuốc và hỏi bật lửa, Tuấn Anh nói đùa: "Thuốc thì có, muốn có...