Chỉ vì một lời đùa vui trên Facebook, cô bé Trần Thị Ngọc T. (13 tuổi, trú xã Ninh Thọ, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã phải lãnh hậu quả đáng buồn.
Đến giờ, T. vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại rằng: "Khoảng 11 giờ đêm 7-10, em thấy buồn buồn nên lên Facebook viết mấy dòng đăng chơi, là nếu đủ 1.000 like sẽ đốt trường. Đến sáng 9-10, em thấy status đã hơn 1.000 like. Có mấy người nhắn rằng "like đã đủ, comment đã đủ. Thực hiện đi". Em sợ mấy người đến tìm bắt phải đốt trường thật nên em trốn chứ không ở nhà. Khi em đang cắt tóc ở một tiệm ở xã Ninh An (Ninh Hòa), thì có mấy người biết em nhìn thấy, kéo em lên trường Phạm Ngũ Lão và đe dọa nếu em không đốt sẽ bị đánh".
Vì quá sợ hãi nên T. phải làm theo. Cô bé đã đổ xăng trước cửa phòng y tế của Trường THCS Phạm Ngũ Lão (xã Ninh An, TX. Ninh Hòa). Kết quả, ngọn lửa bốc cháy còn T thì bị bỏng nặng ở hai chân phải vào bệnh viện đa khoa Ninh Hòa cấp cứu.
Được biết, có hơn 10 người cùng có mặt với T. lúc thực hiện hành động trên. Không hề có một lời can ngăn mà thay vào đó là những tiếng la hét thúc giục và đầy kích động "đốt đi, đốt đi”. Thậm chí, có người còn dùng điện thoại quay lại clip lúc T. châm lửa đốt như là một trò tiêu khiển.
Nơi bị đốt chỉ bị cháy xém, không gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất. Còn cô bé Trần Thị Ngọc T. vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện đa khoa Ninh Hòa. Hiện Công an Thị xã Ninh Hòa đang phối hợp với Phòng GD-ĐT địa phương để giải quyết vụ việc.
Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh nên quan tâm chặt chẽ đến con em mình, đặc biệt là hạn chế cho trẻ tiếp xúc với mạng xã hội quá sớm ngoài tầm kiểm soát. Bởi vì ngay cả người lớn với suy nghĩ trưởng thành, chín chắn còn khó chống chọi lại với sự tác động của cộng đồng mạng, huống hồ chi trẻ nhỏ, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên còn bồng bột, nông cạn và xốc nổi.
Đồng thời, cơ quan công an nên xử lý nghiêm khắc những người tham gia xúi giục, kích động, tiếp tay cho hành động đáng lên án trên.
DZUNG LÊ (Tin8, ảnh: Internet, clip: Youtube)