Những tranh cãi quanh việc sinh viên tình nguyện đứng dưới trời nắng nóng hơn 40 độ vẫn chưa giảm nhiệt - Ảnh: Internet
“Các sinh viên tiếp sức đang làm quá!”
Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, màu áo của sinh viên tiếp sức nhuốm xanh hẳn các con đường, góc phố. Chúng ta có thể cảm nhận bằng mắt, sự nhiệt huyết được cống hiến cho xã hội, cộng đồng của các bạn tình nguyện viên.
Từ việc tìm nhà trọ, phát cơm, nước, đến chỉ đường, chạy xe ôm miễn phí… đâu đâu cũng có sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn sinh viên tình nguyện.
Đặc biệt hơn, các bạn trẻ còn đứng nắm tay nhau nhiều giờ liền giờ dưới cái nắng nóng lên đến hơn 40 độ để tạo thành "dải phân cách sống". Tuy nhiên riêng việc làm này đã vấp phải tranh luận gay gắt trên mạng xã hội vì cư dân mạng cho rằng, các bạn đang "làm quá"!
Các sinh viên tình nguyện đứng nắm tay nhau giờ dưới cái nắng nóng hơn 40 độ để tạo thành dải phân cách sống - Ảnh: Internet
Một bạn đọc bình luận: "Các em làm vậy đáng chê nhiều hơn đáng khen. Nên dành sức đi tình nguyện vùng sâu, vùng xa xem”.
“Không ai phủ nhận tình nguyện là một phong trào đầy ý nghĩa, nhưng đừng làm quá lên... Đâu cần phải phô trương vậy. Thiếu gì cách làm mà đứng giữa trời nắng, làm dải phân chỉ cần các trụ nhỏ mấy bác công nhân làm đường là phân luồng được rồi, đứng giữa trời nắng ốm đau, cũng dễ bị tai nạn”.
“Mình nói thật, các bạn làm vui thì vui đấy, bằng cái tâm đấy, nhưng không thiếu cách để các bạn thể hiện sự giúp đỡ, chứ không phải cứ phi ra đường lấy sức khỏe của mình ra đùa thế này, rồi về ốm ra đấy bố mẹ các bạn lại lo, như thế được cái gì?”.
"Đến ngồi trong nhà còn bốc khói huống gì đứng ngoài đường, không hiểu nổi ai lại nghĩ ra sáng kiến đấy!", nhiều bạn đọc khác chê trách.
Đa số thẳng thắn phê bình hoạt động này của các bạn sinh viên gây nên tranh cãi nhiều ngày qua trên các diễn đàn.
Sinh viên xếp hàng dưới nắng 40 độ vì người dân vô ý thức?
Video sinh viên tình nguyện lên tiếng về việc xếp hàng giữa nắng - Nguồn: YouTube
Trước những tranh cãi về việc sinh viên tình nguyện đội nắng tạo thành "dải phân cách sống", nhiều tình nguyện viên giải thích rằng họ không thể làm khác khi ý thức người dân chưa tốt.
Một bạn chia sẻ rằng, họ đã thử chăng dây để phân làn giao thông nhưng nhiều người vô ý thức đã chui qua, thậm chí đâm đứt dây thừng. Đôi khi các bạn tình nguyện hét khản cổ, một số phụ huynh vẫn lách qua hàng rào. Đặc biệt, có cả một phụ huynh cố tình nhấn ga đâm vào một thanh niên tình nguyện, may mà có công an gần đó lao vào giải nguy giúp.
Cái nắng nóng khắc nghiệt tới hơn 40 độ ở Hà Nội khiến mọi người tỏ ra căng thẳng, nhiều phụ huynh bất chấp vi phạm luật giao thông để đưa đón con em nhanh chóng.
Sinh viên xếp hàng dưới nắng 40 độ vì người dân vẫn còn thiếu ý thức - Ảnh: Internet
Như vậy, các sinh viên tình nguyện làm vậy để đảm bảo an toàn cho các bạn thí sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh thi tốt, vậy có gì là đáng thương, đáng chế giễu?
“Hãy ngừng chỉ trích, hãy ra đó, đứng cùng họ chỉ cần một buổi để biết tại sao. Gõ phím dễ lắm, làm mới khó. Ngẫm lại, cũng giống người ta “chửi” dân phượt: rằng bọn rảnh, tốn thời gian, ô nhiễm môi trường, trang phục làm màu… mà không hiểu tại sao”, một số bạn đọc bức xúc.
Hiện tại những tranh luận vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên, dù thế nào, hình ảnh những áo xanh tình nguyện không quản vất vả giúp đỡ người nhà và thí sinh tại các điểm thi luôn mang đầy nét đẹp của sự nhiệt tình, của sự cống hiến đầy ý nghĩa nhân văn.
KHÁNH VÂN (Tin8)