Sáng 22/1 tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối tượng Nguyễn Đăng Vĩnh (79 tuổi, trú tại Ba Vì, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân trong vụ việc là cháu B.N.B.N. (3 tuổi) - hàng xóm của Vĩnh.
Cho rằng hình phạt 8 năm tù dành cho kẻ gây ra tội ác đối với con gái mình là chưa thỏa đáng, bố cháu bé đã có đơn kháng cáo lên TAND tối cao. 9h sáng cùng ngày đối tượng Vĩnh được người nhà đưa đến phòng xét xử, nằm gục xuống ghế như những lần trước đó.
Bị cáo Vĩnh nằm gục xuống ghế khi vừa đến tòa
Tại phiên tòa lần này, Vĩnh liên tục kêu oan, chưa làm gì với nạn nhân. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho mình.
Trong khi đó, bố mẹ nạn nhân cho rằng, thực chất Vĩnh rất khỏe mạnh, đi lại sinh hoạt bình thường, chỉ đến tòa đối tượng mới có những dấu hiệu như thế này.
Qua buổi xét xử, HDXX quyết định tăng mức án đối với Vĩnh, từ 8 năm tù lên 10 năm tù, không chấp nhận việc người nhà nạn nhân yêu cầu Vĩnh bồi thường số tiền cao hơn mà giữ nguyên số tiền bồi thường 33 triệu như phiên xét xử trước. Sau khi kết thúc phiên tòa, Vĩnh mệt mỏi, được con trai đưa về nhà.
Bố mẹ cháu bé có mặt tham dự phiên xét xử phúc thẩm
Trao đổi với chúng tôi, anh M. - bố cháu bé cho rằng, mức án 10 năm dành cho Vĩnh là thỏa đáng, anh mong cơ quan chức năng sớm thực thi quyết định, đưa đối tượng vào tù. "Trong phiên xét xử lần này, tôi chỉ nghĩ rằng vẫn sẽ giữ nguyên mức án 8 năm tù. Nếu như vậy tôi cũng sẽ dừng lại, không theo nữa, tôi không muốn làm con tôi thêm khổ.
Con tôi nay đã 6 tuổi, tôi phài dành thời gian chăm sóc con sau những gì đã trải qua. Khi nghe tòa tuyên Vĩnh 10 năm tù, tôi cảm thấy mãn nguyện, kẻ gây ra vụ việc đã phải chịu án tù, tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm thực thi quyết định để đưa Vĩnh vào tù.
Tôi không còn gì suy nghĩ nữa, giờ là lúc tôi và vợ dành thời gian cho con gái. Xin cảm ơn cơ quan báo chí, luật sư đã đồng hành tìm lại công lý cho con tôi", anh M. chia sẻ.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, cháu B.N.B.N. (sinh năm 2011, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội) với nhà Nguyễn Danh Vĩnh gần nhau.
Sáng ngày 5/10/2015 N. cùng bạn sang nhà ông Vĩnh chơi. Lúc này con trai và con dâu ông Vĩnh đã đi ăn cỗ ở xa. Một mình ở nhà, đối tượng Vĩnh đi xuống tầng 1 thì cháu B.N.B.N. đang mở tủ lạnh lấy nước uống. Thấy vậy, ông Vĩnh hỏi: "Cháu làm gì đấy?", thì N. trả lời: "Cháu lấy nước...