Ngôi nhà tranh vách đất của cậu bé tóc đóng băng
Một tổ chức từ thiện ở Trung Quốc đã nhận được tổng cộng 2,16 triệu nhân dân tệ (333 nghìn USD) quyên góp cho Vương Phú Mãn sau khi hình ảnh cậu bé với mái tóc đóng băng trắng xoá được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 9/1.
 |
Phú Mãn với mái tóc trắng xoá khi đến trường vào ngày 8/1. |
Trước đó, Vương Phú Mãn, sống ở huyện Hudian, tỉnh Vân Nam, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đi bộ gần 5 km trong một tiếng đồng hồ dưới thời tiết lạnh âm 9 độ C để tham gia kỳ thi cuối kỳ ở trường vào hôm 8/1. Khi đến trường cậu cũng vẫn phải chịu giá rét vì ở trường không có hệ thống sưởi ấm.
Mái tóc và lông mày của Phú Mãn phủ một lớp băng dày, từ đó cậu được gọi là "cậu bé băng tuyết".
 |
Bàn tay cậu bé nứt nẻ, má đỏ hồng vì lạnh. |
Theo Asiawire, gia cảnh của Phú Mãn rất khó khăn. Cậu bé sống cùng bà và chị gái trong một căn nhà đất cũ kỹ. Bố cậu bé lên thành phố đi làm thuê và đã vài tháng chưa về nhà. Chỉ 4 ngày sau khi câu chuyện của Phú Mãn được chia sẻ, hàng nghìn người dân trên khắp Trung Quốc đã gửi tiền về Quỹ phát triển thanh niên Zhaotong để ủng hộ cho Phú Mãn.
Tuy số tiền ủng hộ đã lên đến 330 nghìn USD nhưng hiện chưa rõ Phú Mãn sẽ nhận được bao...