Cậu ấm đi cướp tiền khi tự ái với bố mẹ

Ngày đăng: 05/03/2018
2,844 Read
189 Share
Bị bố mẹ khinh công việc tầm thường, nam thanh niên giết tài xế để cướp tiền mang về. Vụ án xảy ra tại Trung Quốc vào năm 2017.

Sáng sớm ngày 16/6/2017, một người dân thôn Dương Gia Đài, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) chạy bộ tập thể dục trên con đường đất ven hồ gần thôn chợt nhìn thấy chiếc ôtô màu trắng đậu ven đường. Cho rằng lái xe có thể cần giúp đỡ, người này lại gần gõ cửa và ngay sau đó vội chạy ra xa, hốt hoảng gọi điện thoại báo cảnh sát.

Thôn Dương Gia Đài nằm ở khu vực héo lánh nên hơn một tiếng sau cảnh sát mới có mặt. Trong xe, nhà chức trách ghi nhận có một thi thể nam giới với nhiều vết thương ở chỗ hiểm, hơn 30 tuổi. Nhiều vết máu ở khu vực ghế lái lẫn ghế sau, không có giấy tờ tùy thân hay bất cứ thứ gì có thể xác định thân phận nạn nhân.

Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân chết khoảng 12 tiếng trước đó. Tất cả vết máu trên xe đều là của anh này, không tìm được máu hay tóc của người khác, không có dấu vết vật lộn. Cảnh sát nhận định sơ bộ là nạn nhân đang lái xe thì bị tấn công bất ngờ nên không thể phản kháng.

Trong bụi cây cách đó không xa, cảnh sát tìm thấy một chiếc ví nam nhưng bên trong không có tiền mà chỉ duy nhất tờ hóa đơn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Tên chủ hộ là Lư Phương, người huyện Thiệu Đông trong tỉnh.

Từ biển kiểm soát xe, cảnh sát tra được chủ xe tên là Lư Phương. Ảnh của chủ xe trong hồ sơ lưu cho thấy Phương chính là nạn nhân của vụ án này. Xác định đây là vụ giết người cướp của cực kì nghiêm trọng, cảnh sát Hồ Nam lập ban chuyên án.

Cảnh sát chụp ảnh hiện trường chiếc xe. 

Cảnh sát chụp ảnh hiện trường chiếc xe. 

Liên hệ với gia đình nạn nhân, vợ của Phương cho biết chồng làm nghề lái xe dịch vụ. Sáng 15/6, anh ta đến thị trấn Liêm Kiều trong huyện bắt khách nhưng đến đêm vẫn không về, vợ không liên lạc được. 

Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy trên đường đến hiện trường có camera giao thông, nhưng do thời gian này trời thường xuyên mưa to, camera bị trục trặc không hoạt động. Tiếp tục lần theo trục đường từ thị trấn Liêm Kiều đến đây, cảnh sát phát hiện chiếc xe của Phương tại một ngã tư trong thị trấn lúc 17h, trên xe chỉ có một mình tài xế. Nhưng đến hơn 18h, chiếc xe một lần nữa xuất hiện trong hệ thống camera giao thông thì lái xe đã là một người khác mặc áo màu đen. Cảnh sát nhận định có thể kẻ lái xe chính là hung thủ, còn Phương lúc này đã bị hại.

Một người dân trong thôn Dương Gia Đài cho cảnh sát biết, khoảng 21h hôm trước có thanh niên 20 tuổi, mặc áo phông trắng ướt đẫm...

2,844 Read
189 Share
(258)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang