Anh Yuan Guohui, một bác sĩ ở Trung Quốc và vợ Dai Qixia làm y tá, đang nhờ cộng đồng giúp đỡ gây quỹ cho con trai 14 tháng tuổi An An của họ.
 |
Vợ chồng anh Yuan cùng con trai lớn kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng cho con trai nhỏ. |
Chào đời vào tháng 10/2016 ở Thành Đô, An An mắc bệnh xương thủy tinh và hiện chỉ còn có thể sống được vài tháng. Theo China Eastday, An An được chẩn đoán mắc căn bệnh này vào cuối năm 2017. Trước đó, anh Yuan và vợ đã dành 10 tháng để tìm cách chữa bệnh cho An An sau khi nhận ra mắt của cậu bé không nhìn theo các đồ vật di chuyển.
Ban đầu, một bác sĩ ở Thành Đô cho rằng An An bị tổn thương thần kinh thị giác và đứa trẻ sẽ bị mù khi lớn. Những bác sĩ khác lại kết luận rằng An An bị bại não.
Để làm rõ bệnh tình của con mình và tìm hướng điều trị, Yuan đã bỏ việc tại bệnh viện chỉnh hình thuộc quận Dayi ở Thành Đô. Anh và vợ đã đưa An An đến các bệnh viện khác nhau ở Thành Đô rồi đến Bắc Kinh.
 |
Anh Yuan (35 tuổi) cảm thấy bất lực vì khoản viện phí quá lớn. |
Trong thời gian đó, cặp vợ chồng đã chi hết số tiền tiết kiệm 200 nghìn nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng) của mình. Cuối cùng, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh đã xác nhận An An mắc bệnh xương thủy tinh. Tuy nhiên, đến lúc này Yuan và vợ không còn khả năng chi trả...