Đầu tháng 7/2014, một phụ nữ hơn 50 tuổi đến cơ quan công anh thành phố Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) trình báo cha mình là Lý Hưng Bang mất tích từ ba ngày trước.
Ông Bang 84 tuổi, có ba con gái và một con trai. Người trình báo là con gái út lấy chồng cách nhà hơn mười km. Vợ chồng ông Bang sống với gia đình con trai ở ngôi nhà do tổ tiên để lại.
Theo con trai ông là Lý Kiến Quốc, một tuần trước khi cha mất tích, mẹ đến nhà con gái út chơi. Khoảng bảy rưỡi sáng 30/6, ông Bang lấy xe ba gác đi ra ngoài, sau đó không quay trở lại nữa, điện thoại không liên lạc được. Cho rằng cha cũng đến chơi nhà con gái, ông Quốc gọi điện cho em gái mới biết không có việc này. Sau ba ngày tìm kiếm, ông Quốc thấy chiếc xe ba gác đỗ cạnh rào chắn bên bờ sông, cách nhà 10 km.
Theo ghi nhận của cảnh sát, chiếc xe không có dấu vết va quệt hay đâm đụng, không có khả năng ông Bang gặp tai nạn giao thông. Trên thùng xe ba gác có một chiếc sơ mi, áo khoác, quần dài với bao điện thoại đeo trên dây lưng nhưng bên trong không có điện thoại. Bình thường nạn nhân ra ngoài lúc nào cũng mang tiền, nhiều thì vài ngàn nhân dân tệ, ít cũng phải mấy trăm, nhưng tại hiện trường không tìm thấy tiền.
Kiểm tra ngăn chứa đồ trên xe, cảnh sát tìm thấy chứng minh thư, thẻ hội viên người cao tuổi, một số giấy tờ khác và sổ đỏ của mảnh đất đang ở. Ngày 30/6 trời mưa to nên trên xe không tìm thấy dấu vân tay, cũng không có dấu vết nào đáng chú ý.
 |
Chiếc xe ba gác của nạn nhân được tìm thấy. |
Con gái ông Bang cho biết cha thường xuyên mâu thuẫn với con trai và con dâu suốt 13 năm qua. Gần đây khu nhà chuẩn bị phải giải phóng mặt bằng để xây dựng khu đô thị mới, mâu thuẫn gia đình lại càng gay gắt.
Cảnh sát cho rằng điều này có thể giải thích vì sao ông Bang lại luôn mang theo sổ đỏ mỗi khi đi ra ngoài. Nhưng quần áo đang mặc lại cởi ra để trên xe thì vẫn không tìm được câu trả lời hợp lý.
Camera giao thông cách vị trí chiếc xe được tìm thấy khoảng một trăm mét cho thấy lúc 7h57 chiếc xe chạy qua đây, ông Bang mặc áo mưa màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu đỏ. Trích xuất camera dọc đường, cảnh sát thấy ông Bang đi qua giao lộ gần nhà lúc 7h25, trên đường không có biểu hiện gì bất thường, cũng không có dấu hiệu bị bám theo.
Người dân ở gần hiện trường cho biết đã thấy chiếc xe ở đó vài ba ngày, cho rằng chủ xe có việc để xe ở đó nên cũng không để ý. Một người dân còn nói dường như mấy hôm trước có nhìn thấy một cụ già ngồi khóc bên đường.
Kết hợp với thông tin gia đình có mâu thuẫn, cảnh sát cho rằng có khả năng ông Bang đã nhảy sông tự tử, có thể đã để lại thư tuyệt mệnh hay di chúc gì đó ở nhà nên đến nhà tìm kiếm. Quả nhiên dưới đệm giường của ông Bang có một bản di chúc viết ngày 14/6, nửa tháng trước khi ông mất tích, trong đó ông ghi rõ cắt đứt quan hệ cha con với ông Quốc.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cảnh sát vẫn không thấy thi thể nên loại trừ khả năng ông Bang nhảy sông tự tử. Cũng có giải thiết ông bị cướp và bị sát hại, nhưng vị trí đỗ xe chỉ cách khu nhà dân vài chục mét mà không ai nghe thấy tiếng kêu cứu hay tiếng động bất thường nào.
 |
Camera giao thông được trích xuất cho thấy nạn nhân không bị bám theo |
Trong lúc chưa tìm được hướng điều tra tiếp theo, cảnh sát nhận được tin tức từ ông Quốc rằng dường như cha mình có quan hệ khác...