Các mẹ điên rồ lên mạng xã hội "tố" chồng ngoại tình, "dằn mặt" người thứ ba

Ngày đăng: 27/10/2015
17,729 Read
3,166 Share
Tin8 - Nếu biết chồng mình ngoại tình thì hiếm có người phụ nữ nào bao dung đến mức sẵn sàng mọi lỗi lầm của chồng. Nhưng cũng thật ngu ngốc khi chị em phụ nữ lại đua nhau lên mạng xã hội "tố" chồng mình ngoại tình và "dằn mặt" người thứ ba.

Các mẹ không ngại ngần lên Facebook tố chồng mình ngoại tình - Ảnh: Facebook

Các mẹ không ngại ngần lên Facebook tố chồng mình ngoại tình - Ảnh: Facebook

Đua nhau "vạch áo cho người xem lưng"

Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội Facebook có rất nhiều chị em cùng nhau lập diễn đàn tâm sự cùng với nhau. Những câu chuyện ngoại tình của chồng hoặc tìm sự tư vấn để đối phó người thứ ba làm sứt mẻ tình cảm gia đình của “hội các mẹ”. Và dường như, chuyện lên mạng tố chồng ngoại tình, tìm cách đối phó với người thứ ba trở thành một trào lưu.

Có người lên diễn đàn để nhờ sự giúp đỡ vạch mặt người thứ 3 - Ảnh: Facebook

Có người lên diễn đàn để nhờ sự giúp đỡ vạch mặt người thứ ba - Ảnh: Facebook

Facebooker có tên L.T trực tiếp “tố” chồng cặp bồ bên ngoài để xả cục tức của mình: “Mình mới phát hiện ra thì có lẽ hơi muộn quá. Dù biết chồng mình “thối nát” nhưng mình điên máu quá các mẹ ạ. Hết tin nhắn mùi mẫn, đến ảnh không mặc gì trong điện thoại rồi thì clip chúng “...” với nhau,... Giờ là post hẳn ảnh lên Facebook, bẩn thỉu từ cái tên, cái tiếng bẩn đi... Mình thực sự thấy khổ và bế tắc, mọi thứ như muốn nổ tung trong đầu chỉ vì 1 gã đàn ông quá khốn mang tiếng chồng”.

Chưa hết, nhiều chị em lên cả Facebook cá nhân đánh ghen “kẻ thứ ba”: “Người đàn ông mà em đi mượn kia là chồng của chị đấy, chị đang nuôi con nhỏ, chăm sóc mẹ chồng và cả cháu chồng. Gia đình này là của chị, nếu em cảm thấy có thể thay thế được vị trí của chị thì xin mời em cứ nói với người đàn ông em đang đi mượn kia là chị nhường đấy, hạnh phúc đi mượn không vẻ vang đâu em. Thân làm đàn bà thì tích đức không cho người thân sinh ra mình thì cũng là cho con cái đi em ạ...”.

Người phụ nữ bị đổ mắn tôm trở thành một đề tài nóng trên diễn đàn - Ảnh: Facebook

Người phụ nữ bị đổ mắm tôm trở thành một đề tài nóng trên diễn đàn - Ảnh: Facebook

Hết tâm sự, nhiều người còn báo cáo thành tích xử lý người thứ ba - Ảnh: Facebook

Hết tâm sự, nhiều người còn báo cáo thành tích xử lý người thứ ba - Ảnh: Facebook

Bên cạnh đó, diễn đàn còn cập nhật thông tin về vụ “đánh ghen” mới nhất. “Cái con trong clip sáng bị ném mắm tôm vào đầu này mọi người ơi. Vừa cặp với chồng người phát được mấy hôm nay lại phốt tiếp” – một Facebooker chia sẻ trên diễn đàn đầy hào hứng. Cùng với dòng chia sẻ thì Facebooker này đưa hẳn luôn mặt của người đang bị nhắc tới đang quỳ ngay dưới sàn nhà.

Hết màn tâm sự, hội “các mẹ” chuyển sang phần “báo cáo”. Nhiều người tỏ ra hùng hổ và đầy kinh nghiệm khi “báo cáo” ngay thành tích mà mình đã làm: “Em vừa đi đánh nhau về các mẹ ạ. Em tóm được chúng nó đang đi uống cafe ôm nhau tình cảm”. Mẹ này hào hứng "khoe": “Tủ có bao nhiêu tiền, cả thẻ ngân hàng em cầm đi hết không để cho chồng đồng nào. Bây giờ chồng đang nhắn tin xin lỗi em, gọi em từ nãy giờ nhưng em không nghe, em hết tình cảm luôn rồi”.

Các mẹ vào bình luận xử người đánh ghen như thế nào - Ảnh: Facebook

Các mẹ vào bình luận xử người đánh ghen như thế nào - Ảnh: Facebook

Rồi còn hàng tá câu chuyện “xử đẹp” người thứ ba rất được “các mẹ” quan tâm và thích thú như: “Tuyệt vời! Mừng chiến thắng, kết thúc rất mãn nguyện. Không phải chuyện của em nhưng em cũng sẽ mua nước về ăn mừng…”, “Sung sướng quá! Phải thế chứ”, “hả dạ thế, cái loại này phải đánh…ủng hộ mọi người 2 tay luôn”…

Xấu chàng thì hổ ai?

Tố chồng ngoại tình chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng - Ảnh: Facebook

Tố chồng ngoại tình chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng - Ảnh: Facebook

Nhiều chị em nghĩ rằng, việc “tố” chồng mình ngoại tình, vạch mặt người thứ ba là cách để mình trút bầu tâm sự và tìm lời khuyên, hướng giải quyết vấn đề. Nhưng có khi nào bạn nghĩ, việc kể câu chuyện về “thói xấu” của chồng mình lên thế giới mạng ảo như vậy có giải quyết được vấn đề gì không hay chỉ khiến vấn đề của bạn ngày càng đẩy đi quá xa. Mạng xã hội chỉ là một thế giới ảo. Những chia sẻ của bạn đôi khi lan rộng chóng mặt khiến bạn không thể nào kiểm soát được. Bạn vẫn cứ vô tư “vạch áo cho người xem lưng”.

Khi bạn thao thao "tố" chồng ngoại tình thì cư dân mạng biết đến bạn chỉ là người phụ nữ có chồng ngoại tình. Nếu nghe những lời như vậy liệu bạn có thoải mái hơn không?

Thay vì muốn giải tỏa cảm xúc, muốn tìm lời khuyên bằng những chia sẻ “vô bổ” trên mạng xã hội thì bạn hãy tìm một người thực sự để bạn có thể tâm sự. Đó có thể chính chồng của mình hoặc chuyên gia tâm lý để được đối thoại, làm rõ vấn đề một cách nhanh nhất, văn minh nhất.

THIÊN LÝ (Tin8)

17,729 Read
3,166 Share
(298)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang