![Mô tả hình](http://photo.tin8.co/upload/2016/09/15/_ac-chet1473936141.jpg)
Thi thể quấn trong chiếu là của chị Lò Thị Phanh. Người anh trai là Lò Văn Muôn (trú ở xã Mường Dại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Chị Phanh bị bệnh, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi tỉnh Sơn La. Chiều 12-9, gia đình làm đơn xin cho bệnh nhân xuất viện vì bác sĩ chẩn đoán không qua khỏi. Quãng đường từ bệnh viện về nhà khoảng 120 km và hai anh em di chuyển bằng xe máy.
Anh Muôn cho biết: "Em tôi ban đầu rất tỉnh táo, sức khỏe ổn định, đến khi tôi đỗ xe để đổ xăng thì Phanh khó thở, lịm đi rồi mất". Sau đó, anh Muôn nhờ người dân bên đường mua chiếu quấn thi thể em gái lại rồi tiếp tục chở bằng xe máy về nhà để lo hậu sự. "Tôi cũng không còn cách nào khác, đành chở em về nhà như vậy". Hình ảnh người đàn ông đi xe máy chở theo thi thể với đôi chân tím tái thò ra ngoài chiếc chiếu hôm ấy đang được lan truyền trên mạng xã hội.
KHÁNH HÒA (Tin8, ảnh: Internet)