Trên trang Facebook cá nhân của chủ tài khoản mang tên P.T.N.O đã chia sẻ về việc mình nhặt được một chiếc túi xách, trong đó có 200 triệu đồng tiền mặt và đã đi tìm chủ nhân của nó để trả lại.
Cô gái tên O chia sẻ về việc nhặt được của rơi - Tìm nơi trả lại: "Đoạn đường từ chợ Đại Mỗ về khu đô thị Hữu Hưng, O. có nhặt được một cái túi màu xanh mang hiệu BIDV. Trong túi có số tiền trị giá 200 triệu đồng. Tên của người đóng gói V.L.V chi nhánh Hà Nội. Hiện tại O. đã bàn giao số tiền đó cho công an phường Đại Mỗ để tìm ra chủ nhân của người đánh rơi. Các chú nói về mặc đồ đẹp mang CMND ra đây và đích thân cháu sẽ trao lại số tiền này cho chủ nhân".
Không dừng lại ở đó, cô gái tên O còn chia sẻ hình ảnh cơ quan công an - nơi mình đến trình báo để trả lại chiếc túi. Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải trên Facebook, rất đông cư dân cộng đồng mạng đã chia sẻ và không ngớt dành lời khen ngợi về lòng tốt của cô gái.
Tuy nhiên, sự việc đã không dừng lại ở đó mà nó đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác so với "kịch bản" mà cô gái đã đặt ra. Ngay sau khi câu chuyện được nhanh chóng chia sẻ trên mạng xã hội thì phía Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã khẳng định là không hề có chuyện đó: "Tôi ngồi đây từ sáng đến giờ, chưa có bất cứ một ai đến trình báo về nhặt được tiền gì".
Thế nhưng, cô gái tên O vẫn phủ nhận điều đó và còn khăng khăng quả quyết rằng: "Anh ấy còn cảm ơn em và tặng em một ít quà nữa".
Sau đó, cô gái tên O đã bị công an phường triệu tập đến trụ sở để trình báo về sự việc. Tại đây, cô gái phải viết bản tự kiểm điểm và đã xóa hết thông tin đã đăng tải trên Facebook.
DZUNG LÊ (Tin8, ảnh: Internet)