Bị trộm dùng dao chặt thịt khống chế, chủ quán café dùng cách nào để giữ tính mạng của mình và con trai?

Ngày đăng: 25/11/2016
11,141 Read
150 Share
Tin8 - Đồng ý để tên trộm biến thái cưỡng hiếp nhiều lần nhằm giữ an toàn tính mạng cho mình và đứa con trai nhỏ, nữ nạn nhân đã mưu trí dùng kế “hoãn binh”, đẩy tên trộm đang lăm le con dao chặt thịt trên tay ra khỏi nhà.

 

Mô tả hình

Quán cafe Trâm Anh - nơi xảy ra vụ việc

Vụ án kẻ trộm “biến thái” gây án với chị em chủ quán cà phê Trâm Anh trên đường Cách Mạng Tháng Tám - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng đang là tâm điểm bàn tán của dư luận trong những ngày gần đây. Làm việc với cơ quan công an, nữ nạn nhân 34 tuổi tường trình: Lúc khoảng 1h15 sáng ngày 23-11, chị và đứa con trai nhỏ đang ngủ trong căn phòng ở quán thì chị nghe tiếng gõ cửa. Chị chồm dậy hỏi “Tít hả?” (Tít là em trai của chị đang ngủ bên ngoài). Người kia đáp “ờ” nên chị mở cửa. Ngay lúc đó, chị sững sờ khi thấy trước mặt mình là người đàn ông đang cầm con dao chặt thịt dài khoảng 35 cm.

Hắn lạnh lùng báo với chị là đã giết chết người em trai đang ngủ phía ngoài. Bây giờ, chị phải “phục vụ” hắn. Vì lo lắng cho tính mạng của mình và đứa con trai nhỏ đang nằm ngủ bên trong nên chị phải làm theo yêu cầu của hắn. Khi chị dẫn hắn đi sang phòng bên cạnh thì đứa trẻ tỉnh giấc, khóc đòi mẹ nên chị phải quay lại dỗ con. Lúc này, chị vẫn đang bị khống chế và tên “yêu râu xanh” kia cưỡng bức ngay tại phòng hai mẹ con đã ngủ trước đó.

Hắn liên tục ép chị phải làm những trò quái đản. Lúc này, chị gợi ý sẽ đưa tiền nên hắn đồng ý để chị đi mở tủ. Khi cầm 3,2 triệu đồng cùng một số món nữ trang trên tay, hắn chê ít và đòi thêm nhưng không được đáp ứng vì nạn nhân trả lời rằng “quán nhỏ, không có nhiều tiền”.

Mô tả hình

Nữ nạn nhân chấp nhận làm theo yêu cầu của tên trộm yêu râu xanh để bảo vệ tính mạng của mình và con trai nhỏ đang ngủ trong phòng - Hình minh họa

Khi bị ép quan hệ lần thứ 3, chị lừa hắn rằng hàng xóm đã phát hiện và báo công an. Vì thế, hắn nên ra khỏi nhà để khỏi bị bắt. Tên trộm vội mặc quần áo  rồi bắt chị tìm điện thoại đưa cho mình để hắn bỏ trốn. Khi đẩy được hắn ra khỏi phòng, chị vội chốt cửa nhưng ngay sau đó, tên trôm quay lại, cố sức đẩy cảnh cửa để vào phòng. Phía bên trong, chị vội vàng gọi điện cầu cứu hàng xóm.

Khi hàng xóm chạy qua gọi cửa, chị vừa hé mở thì không ngờ tên “yêu râu xanh” kia đang ẩn nấp ở quầy pha chế lao tới khống chế, lôi chị vào phòng rồi đóng chặt cửa. Trong lúc hàng xóm bên ngoài tri hô thì nạn nhân bên trong quyết chống đối, giằng co, liên tục hô hoán gây sức ép tâm lý khiến tên trộm “bỏ cuộc” rồi tháo chạy ra ngoài.

Lúc này, anh Nguyễn Ninh Long (30 tuổi) – hàng xóm đang tri hô bên ngoài đuổi theo kẻ trộm đang dùng chiếc xe máy gần đó tháo chạy về hướng cầu Tuyên Sơn nhưng do trời tối, tên trộm đã lẻn mất.

Điều may mắn nhất trong vụ án này là không có thiệt hại về người. Anh Tít – em của nạn nhân đã bị tên trộm cứa cổ chỉ bị thương phần mềm, đang điều trị ở bệnh viện và có dấu hiệu hồi phục tích cực.

Cơ quan điều tra đã xác định được nghi can là N – thanh niên đang sống gần khu vực quán café Trâm Anh. Sau khi xảy ra vụ việc, N đã trốn khỏi nơi cư trú.

KHÁNH HÒA (Tin8, ảnh: Internet)

 

11,141 Read
150 Share
(202)
:

1 Những tên trộm “não phẳng” bị tóm vì thích “sống ảo”

Ngày đăng: 09/06/2016
Những tên trộm “não phẳng” bị tóm vì thích “sống ảo” Tin8 – Thay vì giấu kín thân phận, trốn chui trốn nhủi, những tên tội phạm dưới đây được xem là “ngu ngốc nhất mọi thời đại” khi để lộ thân phận thật của mình chỉ vì những lý do ngớ ngẩn: sợ xấu, háo danh, đãng trí…
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang