Theo Sina, một người phụ nữ họ Lee (33 tuổi) gần đây khởi kiện một nha sĩ giả mạo bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ làm việc cho phòng khám ở Hàng Châu, Trung Quốc vì đã khiến cô này bị hoại tử đầu ngực và mất đi cảm giác.
 |
Ngực của Lee sau ca phẫu thuật (bìa trái) và hình ảnh Lee xuất hiện ở tòa gần đây (bìa phải) |
Hai năm trước, Lee tới phòng khám này để nâng ngực với chi phí hết 60 nghìn nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng). Ban đầu, ca phẫu thuật có vẻ thành công nhưng vài ngày sau, chỗ vết mổ bắt đầu chảy mủ và núm vú của Lee bị đen đi.
Cảm thấy lo lắng, Lee đã quay trở lại phòng khám để kiểm tra xem tình trạng này liệu có bình thường hay không. Bác sĩ phẫu thuật cho Lee lúc đó đã nói: "Chị nên chờ cho đến khi lên da non, sau đó ngực của chị sẽ cân đối và hoàn hảo".
Tin tưởng lời của bác sĩ, Lee kiên nhẫn chờ đợi cho đến tháng 1/2017, nhưng tình trạng ngày càng nặng hơn. Lần này, ngay cả bác sĩ phẫu thuật cho Lee cũng tỏ ra hoảng sợ và đưa...