Theo The Sun, bé Rylee Marie đã bị con chó pit bull cắn khi đang ở nhà với bà ở bang Oklahoma, Mỹ hôm 14/1. Cô bé sau đó tử vong vì những vết thương quá nặng. Cảnh sát đã bắn con chó khi tới hiện trường.
 |
Con chó thủ phạm vụ tấn công. |
Bố của Rylee, anh Jason Dodge, cho biết mẹ của anh ở nhà trông cháu khi Jason tới thăm nhà anh trai. Jason nói rằng anh đã nhận được một cuộc điện thoại và tất cả những gì anh có thể nghe được là từ "con gái" và "con chó" trước khi chạy về nhà để tìm con gái nhỏ của mình.
Jason nói: "Tôi bế con bé lên và mang con bé đi. Tôi chạy ra cửa, đặt con bé vào ghế phụ trên chiếc xe tải của mình. Tôi đã lái tới bệnh viện và người ta đưa con bé vào phòng cấp cứu". Nhưng tất cả đã quá muộn. Các bác sĩ đã không thể làm gì để cứu Rylee được nữa.
Cảnh sát nhận được cuộc gọi về vụ việc vào khoảng 15h chiều cùng ngày. Theo cảnh sát, họ đã lập tức tới hiện trường. Một sĩ quan đã bắt và bắn chết con chó. Chính Jason là người đã nói với cảnh sát hãy giết...