
Những tấm ảnh "tóm tắt" 7 năm chơi thân của Vinh và Yến
Người viết lời tự sự về tình bạn 7 năm với cô dâu là Nguyễn Bá Vinh (23 tuổi). Còn cô gái kia là Đàm Hải Yến. Cả 2 chơi thân với nhau từ hồi còn học cấp 3 tới bây giờ. Mở đầu câu chuyện, Vinh khiến nhiều người liên tưởng đến một “bi kịch tình yêu” khi viết: "Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu. Nhưng không phải yêu nhau. Mà là yêu một người khác. Một ngày em là cô dâu. Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể".

Vinh - Yến: ngày ấy và bây giờ
Không ít lần, tình bạn của Vinh và Yến khiến những người xung quanh lầm tưởng họ là 1 cặp đang yêu nhau nhưng không phải. Cũng trong bài viết của mình, Vinh nhiệt tình kể xấu Yến. Từ việc việc "gào mồm lên bằng cái giọng đàn ông the thé để hù doạ đối thủ, khiến đối thủ sợ hãi mà xoá ảnh dìm" đến việc không được khen xinh là sẽ "trưng cái mặt hờn dỗi cả liên hợp quốc ra" khiến cậu bạn thân phải đi mua đồ ăn, trà sữa đến dỗ dành. Chưa kể đến những lúc Vinh phải muối mặt giả gay theo yêu cầu chỉ để bạn trai Yến không ghen.

Vinh và Yến trong ngày cưới của Yến
Sau những chi tiết “dìm hàng” cật lực thì Vinh cũng bày tỏ cảm xúc lẫn lộn của mình khi nhắc đến đám cưới của cô bạn thân. Vinh vui vì từ giờ đã có người “gánh quả tạ” thay mình; còn mình thì tiết kiệm được khoản tiền kha khá khi không cần phải mua trà sữa thường xuyên để dỗ dành bạn nữa. Nhưng Vinh cũng buồn vì mình đã không còn là ưu tiên của Yến nữa.

Vẻ ngoài điển trai của Vinh làm cộng đồng mạng "chao đảo"
Đoạn kể về những kỷ niệm trong suốt 7 năm chơi với nhau của Vinh nhận được nhiều cảm xúc của người đọc nhất. Đa số mọi người ca ngợi tình bạn đáng yêu, dễ thương của Vinh và Yến. Vinh kể: Mình nhớ hồi cũng lớp 11 luôn, mình bị gãy tay phải, Yến là người ròng rã chép bài hộ mình suốt 1 tháng trời, xong chỉ đòi công là 1 cây kẹo mút. Hoặc là lần chia tay lớp 12, mình thì đang chụp ảnh với các bạn quay ra quay vào đã không thấy Yến đâu, tìm mãi mới thấy cô ta ngồi khóc một mình, mình tiến đến giơ tay ôm cô bạn vào lòng an ủi, cố kìm lắm nhưng vẫn bị Yến làm cho khóc lây, may mắn được các anh nhiếp ảnh chụp lại, thỉnh thoảng mang ra xem lại để cười với nhau." Rồi có khi cả 2 giận nhau đến 1 tuần không thèm nói chuyện, Vinh phải xuống nước chủ động làm lành trước vì nghĩ mình là con trai… “Mình mua đồ ăn đến dỗ bả mà bả còn không thèm nhận, mình mới bảo "Này không ăn, sau không mua cho nữa đâu". Thế là nhận vội mà mắt vẫn lườm nguýt."

Khoảnh khắc Vinh chạy đến dỗ dành Yến được bạn bè lưu lại
Sau cùng, Vinh gửi đến cô bạn thân đặc biệt của mình những lời chúc thật tình cảm: "Chỉ mong Cá Zô mãi mãi hạnh phúc và chắc chắn mày sẽ hạnh phúc bên người mà mày chọn, tao tin vào quyết định của mày. Nếu được thì cùng nhau làm bạn thêm nhiều năm nữa, để kiểu gì mà phải cho lứa F678...Fn gì đó cũng vẫn thân với nhau như bọn mình này nhé."