Sabrina May, 16 tuổi, là nạn nhân của một vụ ngược đãi bởi những thành viên trong chính gia đình của mình. Khi mà họ bỏ đói cô bé cho đến chết trong căn nhà của người bà tại Iowa.
Sáng hôm đó, cô bé đã ói và nôn mửa thay vì chăm sóc và gọi cấp cứu, bà Carla Bousman đã bắt nhốt cô bé vào phòng. Cô bé đã qua đời vì bị bỏ đói vào ngày 12/5, khi mất cô bé chỉ nặng 25kg, cô bé đã không thể đi, nói chuyện, ăn uống gì sau khi bị bạo hành. Bà Bousman đã nhận tội danh của mình và bị phạt 20 năm tù vào hôm thứ 6 tuần trước.

Cô bé đáng thương Sabrina May
Bà Bousman đã thú nhận với tòa “Khi con bé thức dậy, nó đã ói và nôn mửa lên quần áo của nó, tôi nghĩ rằng con bé đang không được khỏe, vì thế tôi tắm cho nó và thay đồ cho nó. Tôi ước gì mình có thể quay trở lại ngày hôm đó, để tôi có thể thay đổi mọi thứ, nhưng giờ thì không được nữa rồi, tôi thật lòng xin lỗi và tôi nhớ những đứa cháu của mình rất nhiều” Bà còn thừa nhận là đã tự mình đã xóa hết tất cả chứng cứ có liên quan đến vụ án để tránh bị điều tra

Từ trái qua: Bà Bousman, Justin Dale Ray, Josie (những người đã bạo hành cô bé)
Họ nhận nuôi Sabrina vào năm 2013, sau khi mẹ cô bé qua đời vì ung thư, còn người cha bị HIV của cô bé thì bị cách ly với cô bé. Thay vì chăm sóc cô bé như bao đứa trẻ khác, họ đã không cho cô bé ăn gì và uống nước, họ còn phép cho những anh chị em trong nhà mình đánh đập cô bé. Họ bị cáo buộc với những tội danh như giết người, bắt cóc, bạo hành trẻ em và đang chờ ngày nhận tội trước pháp luật.
Những thành viên còn lại trong gia đình cũng liên quan đến việc bạo hành. Anh của cô bé Justin Dale Ray 22 tuổi, đã bị phạt 10 năm tù vào tháng 2 vừa qua vì bị kết tội đã đá vào mặt cô bé, làm cô bé té xuống cầu thang dẫn đến cái chết thương tâm. Bên cạnh đó, người anh họ Josie Bousman cũng bị kết án vì tội che dấu ngược đãi..
Song Thư