
Một tháng sau khi cạo đầu người yêu, Toàn bị bắt - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam
Em chọn khúc cây, kềm hay kéo?
Cách đây 3 năm, Nguyễn Bảo Toàn (27 tuổi, Đồng Nai) yêu chị Huỳnh Thị Vĩnh Xuyên (23 tuổi, Đồng Nai). Tuy hai người chưa cưới xin nhưng gia đình hai bên đã xem cả hai như con cái trong nhà, cô gái còn dọn đến ở chung trong căn nhà Toàn được cha mẹ chia cho.
Trong tình yêu Toàn cũng nhường nhịn Xuyên nhiều. Nhưng chàng trai thường quá lo sợ mất người yêu và nổi những cơn ghen vô cớ. Toàn thường mắng nhiếc, đánh đập khi Xuyên đi chơi với bạn bè.
Không chịu nổi, cô gái đã chủ động nói lời chia tay, được 3 tháng thì cô gái có bạn trai mới. Dù cố gắng trốn tránh, đổi số điện thoại, chuyển chỗ làm... song chị Xuyên vẫn bị Toàn tìm ra. Toàn ra sức níu kéo tình cảm, thậm chí đe dọa chị Xuyên.

Bị kết tội bạc tình, cô gái đã mất đi mái tóc mượt mà - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam
Vào đêm 3-5, khi cô gái đang uống nước cùng nhóm bạn thì Toàn bất ngờ xuất hiện. Toàn kêu Xuyên ra ngoài nói chuyện. Vì ngại với bạn bè nên cô gái làm theo, ai dè cô vừa ra ngoài, Toàn lấy mũ bảo hiểm dọa đánh, ép cô gái phải theo hắn ra chỗ vắng.
Sau đó hắn chở Xuyên về thẳng nhà và tra khảo chuyện có người yêu mới. Bị Xuyên dứt khoát cự tuyệt, Toàn nổi điên lấy một chiếc kéo, một khúc cây, một cái kềm đặt trước mặt người yêu, tuyên bố: “Bây giờ em chọn 1 trong 3 thứ. Nếu chọn khúc cây thì bị đánh gãy chân. Nếu chọn cái kềm thì sẽ bẻ răng. Còn chọn cái kéo thì sẽ bị cắt tóc”.
Quá sợ hãi, cô gái chọn cái kéo và bị hắn cắt tóc, cạo trọc đầu. Sau đó cô gái khóc nức nở, lấy áo trùm đầu lại và đi về nhà. Tức giận trước hành động của Toàn, gia đình Xuyên đã tố cáo hắn lên cảnh sát. Bị bắt, Toàn giải thích là do đã quá yêu Xuyên.
Tại anh tại ả, tại cả đôi bên!
Sau khi xảy ra sự việc, Xuyên vẫn… quay lại nhà “thủ phạm” ở 3 ngày và yêu cầu đưa tiền đi mua tóc giả về đội. Toàn đã bán hai con gà chọi, xin thêm anh rể 300.000đ đồng; gom tất cả lại được 1,8 triệu đồng và đưa cho Xuyên đi mua tóc.
Anh trai của Toàn nói, em trai của anh ta sai, nhưng lỗi không hoàn toàn thuộc về cậu ấy! Xuyên đã đến nhà sống chung với Toàn như vợ chồng nhiều năm, mọi chi phí sinh hoạt của Xuyên đều do Toàn chu cấp.
Người anh trai cho rằng, Toàn vì quá yêu người, muốn níu kéo, lại không am hiểu pháp luật nên đã có hành động sai trái. Anh ấy mong rằng, những ngày tháng trong tù sẽ làm Toàn hiểu được sâu sắc 4 chữ “lòng dạ đàn bà”.

Ngôi nhà nơi cặp đôi từng sống thử - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam
Chuyện xảy ra khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm về tình yêu của giới trẻ thời nay. Một người bình luận: “Nản thiệt... Mà chuyện này xảy ra mới biết ai lòng dạ như thế nào, trắng đen đã rõ... Anh này thì quá vũ phu, còn chị này thì có vẻ ham vật chất... Cặp này không sớm thì muộn cũng chia tay...”.
Người khác viết: “Cô này sai ở chỗ là sau khi chia tay lại đến nhà bạn trai cũ lấy tiền kìa, hơi hám lợi. Còn anh này dù gì đi nữa thì hành động này hoàn toàn sai lầm, dù có là đứa trẻ lớp 1 cũng đã được dạy là đánh người là sai, chẳng lẽ anh này lớn mà không biết, không thể lấy lý do bị phụ tình mà lăng nhục người khác được!”.
Bên cạnh đó cũng phải nhắc đến trách nhiệm của gia đình hai bên trong giáo dục con cái. “Gia đình cô này cũng dễ dãi. Chưa cưới xin gì mà cho con gái qua nhà người ta sống chung như vậy, ít nhiều cũng bị xem thường, thêm tính vũ phu ghen tuông nữa thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện, chưa có án mạng là may rồi”, một bạn đọc phê phán.
KHÁNH VÂN (Tin8)