Cơn bão số 9 là một trong những cơn bão nặng nề nhất từng càn quét TP.HCM. Không chỉ kéo theo mưa lớn và gió to, cơn bão đã khiến toàn bộ thành phố thành bể nước. Trong cơn bão tối qua, nhiều người than rằng đã làm hỏng ngày chủ nhật của họ vì chỉ có thể ở nhà chứ không đi chơi được. Nhưng đâu đó ở ngoài kia, đã có hàng trăm người vô gia cư đã phải chống chọi giữa cơn bão. Nhưng đau lòng hơn, những người vô gia cư ấy đa phần là người già, mắt yếu tay run. Đáng lẽ ở tuổi này, họ phải được con cháu chăm sóc chứ không phải lang thang ngoài đường dưới cơn mưa buốt lạnh. Những hình ảnh này truyền tay nhau trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt khiến ai cũng nhói lòng và thấy biết ơn vì những gì mình đang có.

Một ông lão vô gia cư co ro dưới mái hiện của một nhà dân vì vừa đói vừa lạnh

Ông lão cho biết mưa lớn như vậy có được một cái mái hiên để trú đã là tốt lắm rồi chứ không mơ gì chăn ấm nệm êm cả.

Ông lão ngấu nghiến ăn chiếc bánh bao nóng hổi do đội tình nguyện tặng.
Một cư dân mạng đã bình luận rằng: “bão là một thiên tai mà không ai muốn có, ấy vậy mà cũng có nhiều người cầu cho bão lâu hơn cho bằng được. Hãy nhìn những hình ảnh này xem, bão thế này không ai ra đường thì họ làm sao mưu sinh, họ cũng không có nhà để về thì một ngay còn mưa là một ngày còn khỏ. Đúng là nhiều người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình.”

Ở đô tuổi này của bà đáng lẽ ra phải được ở nhà cho con cháu phụng dưỡng chứ không phải mưu sinh dưới thời tiết khắc nghiệt này. .

Mưa lớn nên ai cũng mau chóng muốn về nhà bà bỏ quên một bà cụ đang vật vã kiếm sống dưới trờ giá lạnh.
Riêng tại thành phỗ Vũng Tàu- nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão, nhiều khách sạn đã mở cửa đón người vô gia cư tránh bão khiến cho nhiều người cảm thấy ấm lòng. Một cư dân mạng cho hay: “thật hãnh diện khi nghe dược những tin như vậy, ở ngoài kia bão ghê lắm, những người bán vé số hay vô gia cư đi ngoài đường thì rất nguy hiểm. Hoan hô!”.

Anh Hải- bán vé số cùng 2 con đến trú tại khách sạn ở thành phố Vũng Tàu.

Không những không xua đuổi, khách sạn đã cung cấp chỗ ở cho anh cùng với những người bán vé số, hàng rong trong khu vực để tránh bão.
Hiện sáng ngày 26-11, mặc dù mưa đã tạnh nhưng cả thành phố Sài Gòn vẫn còn chìm trong biển nước và đâu đó ở ngoài kia vẫn còn nhiều mảnh đời vẫn phải vật vã chống chọi với cơn bão số 9 này.
THANH THANH (Tin8)