Sáng 29-11, khi vừa đi chợ về ngang khu nghĩa trang của người dân làng Lưu hay còn gọi là thôn nghĩa trang thuộc thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên, bà Hồng phát hiện hơn 100 ngôi mộ đã bị đập nát. Quá sợ hãi, bà Hồng vội báo lên chính quyền địa phương là ông Ngô Quang Thiệu- chủ tich UBND thị trấn Yên Mỹ.

Tại hiện trường, 93 ngôi mộ đã bị xâm phạm khiến người dân hoang mang.
Ngay sau khi được trình báo, chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và xác định có tổng cộng 93 ngôi mộ của các dòng họ trong thôn bị đập vỡ bát hương, trong đó có cả ngôi mộ tổ. Theo điều tra thì thời điểm được xác định là trong đêm 28, rạng sáng 29-11.Ông Thiệu cho biết thêm, sau khi xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, liên quan đến vấn đề tâm linh, an ninh trật tự trên địa bàn nên lãnh đạo thị trấn đã báo cáo các cơ quan chức năng, đề nghị công an huyện Yên Mỹ phối hợp, xuống trực tiếp xác minh, điều tra.



Theo người dân, nghi vấn do bất hòa nên một công ty đã thuê xã hội đen đến đập phá nghĩa trang của thôn Lưu.
Theo lời người dân thì thủ phạm do một công ty địa ốc đến mua đất nhưng người dân không đồng ý từ đó dẫn đến tranh cãi giữa hai bên. Người này cũng phỏng đoán rằng do không mua được đất nên công ty này đã thuê xã hội đen để trả thù. Lợi dụng đêm tối lại ít người qua lại, công ty trên đã thuê một băng nhóm xã hội đen đến đập toàn bộ ngôi mộ có trong khu vực.
Hiện, công an đã bắt đầu vào cuộc và đang khám nghiệm dấu vân tay trên từng ngôi mộ để xác định danh tính hung thủ. Hiện vụ án vẫn tiếp tục điều tra song ông Thiệu vẫn kiên quyết phủ nhận tin đồn công ty địa ốc thuê người tới phá.
THANH THANH (Tin8)