Sau trận thua 3-1 trước đội tuyển Hàn Quốc, Việt Nam đã dừng chân trước con đường chinh phục ngôi vị quán quân Asiad 2018. Tuy đã tuột mất cơ hội đấu với Nhật Bản tại vòng chung kết, song vào thứ 7 tới đây Việt Nam sẽ tranh hạng 3.
Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc là một đội tuyển mạnh, tại kì World Cup vừa qua, Hàn đã gây bất ngờ khi chiến thắng “cỗ xe tăng” Đức với tỉ số 2-0. Do đó, người yêu bóng đá Việt Nam đều cho rằng trận đấu vừa qua U23 đã làm hết sức mình khi đã gỡ lại 1 bàn trước Hàn Quốc trong khi đội tuyển Đức không thể.
Sau trận đấu trên, các cầu thủ U23 Việt Nam rất buồn. Tuy nhiên ngay trong phòng thay đồ, HLV Park Hang Seo cùng ban huấn luyện đã có những động viên tinh thần toàn đội, đồng thời nhấn mạnh rằng U23 Việt Nam vẫn còn trận tranh HCĐ rất quan trọng phía trước, gặp đối thủ U23 UAE – đội đã thua Nhật Bản ở trận bán kết tối qua.
Các cầu thủ vui vẻ câu cá, thư gián trước trận đấu sắp tới
Để cho tinh thần thoải mái và giải phóng được áp lực tâm lý, sau 1 đêm ngủ các cầu thủ U23 đã được 1 ngày thư giãn, câu cá trong khuôn viên khách sạn. HLV Park hang Seo hi vọng rằng các cầu thủ sẽ mau chóng láy lại tinh thần cho trận đáu tranh hạng 3 vào ngày 1-9.
Trước thềm thi đấu sắp tới, trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ: “Cảm giác thất bại rất buồn nhưng toàn đội đều rất tự hào khi đi tới đây. Dù thế nào thì tất cả vẫn sẽ chiến đấu tới những phút cuối cùng ở trận tranh HCĐ sắp tới”.
Sau buổi thư giãn sáng nay, nụ cười tươi được thể hiện trên các khuôn mặt cầu thủ. Họ dường như đã quên trận thua Hàn Quốc, sẵn sàng bước vào tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho trận tranh HCĐ với UAE.


U23 thả lỏng thần kinh trong kì nghì ngắn sáng nay.
THANH THANH (Tin8)