Theo tờ AFP, những con cá heo hồng vô cùng quý hiếm được nhìn thấy đang bơi lội ở vùng biển giữa Hong Kong và Macau sau khi đại dịch Covid-19 đã khiến khu hải cảng đông đúc bậc nhất thế giới này phải ngưng lại, nhiều chuyến phà đã phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Đây có thể là một tín hiệu đáng mừng nhưng các nhà khoa học lại bày tỏ mối lo ngại về sự tồn tại lâu dài của đàn cá tại vùng biển này.
"Hôm nay chúng tôi bắt gặp 3 nhóm cá heo: 6 con trưởng thành và 2 con chưa trưởng thành. Chúng tương tác với nhau rất nhiều từ việc kiếm ăn cho đến giao tiếp." - Naomi Brennan, nhà bảo tồn đã phát hiện đàn cá trên cửa sông Châu Giang.
Loài cá heo hồng cực hiếm được chứng kiến bơi lội trở lại tại khu cửa sông Châu Giang
Trong suốt nhiều năm, việc theo dõi những sinh vật này là nhiệm vụ khó khăn. Số lượng cá heo hồng đã giảm 70-80% trong vòng 15 năm qua ở một trong những khu cửa sông công nghiệp hóa nhất thế giới. Tuy nhiên hiện tại, vì đại dịch Covid-19, số lượng cá heo mới có thể tăng trở lại.
Những chuyến phà tại vùng biển giữa Hong Kong và Macau đã phải ngưng lại từ tháng 2, điều này khiến những nhà khoa học địa phương có cơ hội để quan sát và nghiên cứu nhiều hơn về cá heo hồng - điều không dễ dàng thực hiện trong suốt nhiều năm qua.
Như đã nói ở trên, vùng đồng bằng sông Châu Giang là một trong những khu ven biển công nghiệp hóa nhất thế giới. Nằm giữa Hong Kong và Macau, nơi có 22 triệu dân sinh sống, vùng biển này có rất nhiều tàu bè hạng...