Mới đây, một người đàn ông tại Ấn Độ đã phải sử dụng khổ nhục kế "giả chết" để thoát thân sau khi bị vợ bạo hành liên miên vì tội... không có việc làm!
Pradeep Kumar Ram, 37 tuổi tới từ quận Kaimur, Bihar được báo cáo là đã mất tích vào đêm giao thừa. Vợ anh này là cô Kumari Pratibha đã gọi điện báo cảnh sát sau khi phát hiện máu ở khắp nơi trong căn phòng.
Theo đó, anh này có 2 căn nhà và tối ngày 30/12 đã tới ngủ tại căn nhà đang xây dở ở quận Kulari. "Đêm hôm đó, Pradeep tới căn nhà kia và ngủ lại để trông. Sáng hôm sau, Kumari tới nơi và phát hiện máu vương vãi khắp căn phòng. Cho rằng chồng mình đã bị sát hại, chị này đã gọi điện cho cảnh sát và khóc lóc báo án" - sở cảnh sát địa phương cho hay.
Lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra và tìm kiếm gần ao, hồ, bụi rậm và các địa điểm vắng người vì lo anh Ram bị...