Tôi thấy nó thú vị đấy chứ! Việc đóng cả vai nam và nữ giúp cho mọi người thấy được nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau trong con người của Vũ Cát Tường. Từ trước đến giờ, ai nấy đều nghĩ rằng Vũ Cát Tường rất nam tính, thậm chí có người xem xong còn nghĩ tôi giả gái nữa.
Thật ra, nam tính và nữ tính đều có trong Vũ Cát Tường. Tôi còn trẻ con nữa. Có người lại nhận xét tôi có phần hơi già dặn. Tôi là một khối đa diện và theo thời gian, tôi muốn giới thiệu đến công chúng càng nhiều càng tốt về những khía cạnh khác nhau của mình.
MV “Come back home” của Vũ Cát Tường.
Tôi hú hồn! Thật ra, 4-5 năm rồi tôi đâu còn nữ tính nữa đâu. Ngoài đời, Vũ Cát Tường phiên bản nữ sẽ lăn xả hơn nhiều. Tuy nhiên, trong MV, tôi muốn làm rõ hai nhân vật là một người đàn ông nam tính và một cô gái tiểu thư.

Hình ảnh Vũ Cát Tường nữ tính trong MV “Come back home”.
Tôi cảm thấy vui chứ. Người xem đã thấy được nhiều khía cạnh khác nhau trong con người tôi. Tôi không bao giờ cố gắng gồng mình để trở thành con trai hay con gái. Tôi luôn nhận thức được mình khác biệt so với những người khác. Mọi thứ trong tôi đều có một chút, một chút để dần dần hình thành nên một Vũ Cát Tường rất riêng biệt.
Khán giả thì luôn có nhiều thứ để tò mò. Họ hay thắc mắc rằng thực ra tôi là nam hay nữ, tôi yêu ai, có nhà tiền tỉ không, có đi xế hộp sang chảnh không… Đã là sao thì phải học cách chấp nhận. Chuyện mình, mình cứ làm. Đến khi nào mình cảm thấy thích hợp thì sẽ đưa thông điệp của bản thân ra.
Chuyện tôi là nam hay nữ không quan trọng, điều quan trọng nhất vẫn là tâm hồn và trí não của mình thôi. Hai thứ này không có giới tính nhưng lại hoạt động tốt thì cứ thế mà phát triển.

Vũ Cát Tường không quan tâm người hâm mộ nói gì về giới tính của mình.
Năm nay, tôi đã quá thoả mãn. Từ đầu năm đến cuối năm, tôi đã có quá nhiều sản phẩm âm nhạc để đời. Một năm không còn gì để tiếc nuối và tôi cũng kiệt...