 |
Ba thiên thần nhỏ của vợ chồng Trần Hào, Trần Nhân Mỹ. |
Tham dự một sự kiện hồi đầu tháng 3 và được hỏi thăm về việc có sinh con thứ tư hay không, hoa hậu Hong Kong Trần Nhân Mỹ đã lập tức lắc đầu ngao ngán: "Không. Chỉ nghĩ đến việc có thêm một đứa con nữa thôi cũng đủ thấy sợ rồi. Đương nhiên không phải là vì tôi sợ mang bầu, tôi khá thoải mái với thời kỳ thai nghén. Cũng không phải vì chuyện sinh nở đau đớn - những người đàn bà thường có sức mạnh phi thường để vượt cạn và sinh con. Tuy nhiên, nỗi vất vả chính là ở việc chăm sóc con cái. Hiện tại, chỉ việc chăm cho bọn trẻ ăn uống hàng ngày và đưa đón chúng từ trường về nhà và ngược lại cũng đủ mệt. Ba đứa là quá đủ".
Phóng viên hỏi Trần Nhân Mỹ có phải bọn trẻ quá quậy phá và làm mẹ mệt? Hoa hậu kể: "Không đâu, chúng đều là những em bé biết nghe lời. Giải pháp dạy con của chúng tôi là tôn trọng sự tự do của mỗi bé. Chúng tôi để con tự đưa ra quyết định của mình, nhờ thế chúng có thể phát huy suy nghĩ chủ động. Con trai lớn của tôi rất mềm mỏng và biết cư xử. Thằng bé biết...