- Tình trạng sức khỏe hiện tại của chị như thế nào khi mang thai con đầu lòng?
- Tôi hiện có bầu được hơn 2 tháng. Dù không ăn được cơm và còn khó chịu khi ngửi mùi thức ăn nhưng tôi thấy mình đã đỡ nghén hơn rất nhiều rồi. Tôi không gày đi vì ốm nghén nhưng mặt mọc nhiều mụn hơn và thường xuyên buồn ngủ.
- Ông xã chị - danh hài Chiến Thắng - chăm sóc chị như thế nào?
- Tôi thích ăn gì, anh ấy sẽ đi mua. Có khi đêm tối rồi nhưng anh ấy cũng đi mua hoặc xuống bếp nấu đồ ăn cho vợ. Biết tôi thích ăn ngô nên anh ấy hay mua về luộc cho tôi ăn. Tôi không thường xuyên ăn đêm nên mỗi khi có thời gian rảnh ban ngày, anh ấy sẽ vào bếp nấu các món tôi thích.
- Có thai sau một thời gian ngắn quay lại với nhau, chị và ông xã đón nhận việc đó như thế nào?
- Tôi ban đầu không biết mình có thai vì không nghĩ là nhanh thế. Sau khi siêu âm, tôi mới nói với anh Thắng và anh ấy vui lắm. Anh ấy nói với tôi rằng: "Từ bây giờ vợ không phải làm gì, không phải động đến cái gì cả". Anh ấy đã lo việc tìm bệnh viện để tôi đi khám và sinh em bé trọn gói ở đó. Từ khi tôi có thai, anh ấy thường xuyên làm giúp tôi làm công việc nhà như lau nhà, dọn nhà hoặc nấu nướng. Mỗi lúc rảnh rỗi, anh ấy đều hát hò, vẽ tranh... Tôi cảm thấy anh ấy quan tâm mình và khác xưa rất nhiều. Bây giờ tôi mới có cảm giác chúng tôi đúng là một gia đình. Thấy anh ấy phải đi làm lúc đêm hôm vất vả và khi về nhà vẫn chia sẻ công việc với vợ khiến tôi càng thương hơn.
 |
Người vợ thứ ba của nghệ sĩ hài Chiến Thắng tên Thu Ngọc sinh năm 1990, từng làm cô giáo tại Phú Thọ. Thu Ngọc và Chiến Thắng kết hôn cuối năm 2016 và bất ngờ ly hôn sau nửa năm chung sống. Vài tháng sau đó, họ lặng lẽ quay trở lại bên nhau. |
- Các con riêng của ông xã chị đón nhận thông tin sắp có em như thế nào?
- Các con của anh Thắng rất hồn nhiên, chỉ thấy có thêm người thì vui. Bé út Thảo My lúc nào cũng bảo thích mẹ đẻ em gái và thỉnh thoảng còn xoa bụng mẹ và nói chuyện với em. Mỗi khi được nghỉ học, ba con của anh Thắng đều về đây chơi với chúng tôi. Mẹ chồng tôi cũng rất quan tâm con dâu. Mẹ đôi khi giúp tôi làm hết tất cả các công việc nhà và tôi muốn ăn gì, mẹ đều mua về nấu cho ăn.
- Tại sao chị quyết định có thai khi vừa quay lại với ông xã?
- Trước đây, tôi chưa muốn sinh con vì Thảo My - con gái út của anh Thắng - còn quá nhỏ nhưng khi quay trở lại với nhau, cả hai đều nghĩ rằng có đứa con cũng là có sự ràng buộc. Bên cạnh đó, khi có trẻ con ở nhà, tôi sẽ vui hơn mỗi lúc anh Thắng đi diễn xa. Vì vậy, chúng tôi quyết định sinh con luôn. Anh Thắng bảo có con luôn để vợ ở nhà đỡ phải nghĩ lung tung rồi lại chán. Tôi cảm thấy may mắn khi có con ở thời điểm này và nghĩ rằng có lẽ ông trời cũng thương mình.
- Điều gì khiến chị thay đổi và quyết định quay lại bên Chiến Thắng sau khi đã hoàn thành thủ tục ly hôn cách đây vài tháng?
- Trước đây, anh Thắng không có thời gian cho gia đình, quên đi trách nhiệm của một người chồng, khiến tôi cảm thấy không vui. Tôi từng nói chuyện thẳng thắn với anh ấy nhưng anh ấy chỉ nghe rồi để đấy chứ không hề có sự thay đổi. Điều đó khiến tôi quyết định ly hôn. Thời điểm ấy, anh Thắng có níu kéo nhưng tôi vẫn dứt khoát và quyết tâm như thể đang đánh một ván bài mà một là mất, hai là được. Tôi ra đi vì muốn anh ấy thay đổi. Tôi nghĩ rằng nếu anh ấy thay đổi, tôi vẫn sẽ cho anh ấy cơ hội nhưng nếu anh ấy không thay đổi thì chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ về với nhau nữa. Trước khi "đường ai nấy đi", tôi có nói với anh ấy điều đó. Khi ra tòa, anh ấy vẫn nói với tôi rằng: "Vợ về trên ngoại một thời gian rồi chồng sẽ lên đón".
Chỉ một thời gian ngắn sau khi ly hôn, anh ấy gọi điện cho tôi, hứa sẽ thay đổi và mong tôi cho anh ấy thời gian. Ngày ấy, mỗi khi đi làm về anh Thắng đều gọi cho tôi và mỗi khi ở dưới nhà có chuyện gì, anh ấy cũng gọi điện để báo cáo. Anh ấy nói với tôi mọi chuyện, kể cả chuyện vui lẫn chuyện con cái như thể chúng tôi chưa bao giờ ly hôn. Về phía mình, tôi cũng kể cho anh ấy nghe mọi chuyện xảy ra ở nhà mình. Sau một thời gian gọi điện như thế, anh ấy nói muốn lên nhà tôi nói chuyện rồi đưa cả mẹ và em trai lên cùng. Trong buổi gặp hôm ấy, hai gia đình nói chuyện với nhau như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra và sau đó, anh ấy nói hết tháng cô hồn sẽ lên xin phép bố mẹ đón tôi về. Lúc ấy, tôi nói với anh ấy rằng: "Ngày xưa, em lấy anh cũng nhanh mà bây giờ bỏ rồi lấy lại cũng nhanh". Có lẽ chúng tôi vẫn còn duyên nợ với nhau.
 |
Khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng Chiến Thắng - Thu Ngọc sau... |