
Nữ diễn viên Thiện nữ u hồn tổ chức tiệc sinh nhật tròn 53 tuổi bên bạn bè và đồng nghiệp - Ảnh: Internet
Ngôi sao hạng A chớm nở tối tàn
Tiết Chỉ Luân sinh năm 1963 tại Hồng Kông, là con gái duy nhất của doanh nhân Tiết Vạn Hạnh - người sở hữu số tài sản khổng lồ sống tại đảo Cửu Long. Không ngoa khi nói Chỉ Luân sống trong nhung lụa chẳng khác gì một công chúa.
Gia thế giàu có nên Chỉ Luân được học tập trong ngôi trường dành cho “con nhà giàu” và cô luôn là học sinh có thành tích học tập rất tốt. Ngoài việc học văn hóa, cô còn có nhiều tài lẻ như múa ba lê, bơi lội, đàn piano… Cô đã tốt nghiệp ngành cử nhân Văn học Anh của Đại học New York.

HKChannel thẳng thắn so sánh gương mặt của Chỉ Luân với "xà tinh" - Ảnh: Internet
Cô vừa tốt nghiệp đại học trở về Hồng Kông thì hay tin cha cô qua đời đột ngột. Với số tài sản khổng lồ được thừa kế từ cha, cô mở ra một đế chế thời trang cho riêng mình. Không lâu sau đó, cô được nhà mốt danh tiếng Valentino “chọn mặt gửi vàng” để làm Đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Hồng Kông.
Nhờ đó, cô có cơ duyên với nghiệp diễn xuất qua nhiều bộ phim. Cô vụt trở thành sao hạng A với vai diễn ma nữ Tiểu Thanh trong bộ phim kiếm hiệp kinh điển “Thiện nữ u hồn” hợp tác với Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền.
Song vì là người có gia sản lớn nên cô không dùng lợi thế “ma nữ” để toàn tâm cho nghiệp diễn mà cô thường xuất hiện trong các sự kiện của hội nhà giàu. Từ đó, danh hiệu “Nữ hoàng xã giao” dành cho cô ra đời.
Năm 1988, cô kết hôn với con trai ông trùm nhà hàng Lưu Khôn Minh. Lúc này, cô vẫn giữ được nét đẹp thanh mảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa, vóc dáng mảnh mai của mình.

Cô thừa nhận việc nghiện thẩm mỹ cùng bệnh tật đã biến cô thành người khác - Ảnh: Internet
Sau khi ly hôn với chồng trước sau 1 năm chung sống, năm 1989, cô kết hôn với ông trùm nhà đất Hồng Kông Mã Thanh Vỹ sau 3 tháng quen nhau. Họ có với nhau hai con trai, một con gái. Những tưởng sẽ hạnh phúc, ngờ đâu, Mã Thanh Vỹ bỗng nối lại tình xưa với vợ cũ và chính thức chia tay Chỉ Luân.
Cô cũng từ giã nghiệp diễn dù có vài lời mời hợp tác. Từ đó, mỗi lần cô xuất hiện lại khiến mọi người bất ngờ bởi gương mặt cô ngày càng khác lạ, từ khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển sang tròn trịa, bất ngờ xuất hiện với đôi môi căng mọng đến phát hoảng. Khán giả bắt đầu nhận ra cô đang sa đà vào việc phẫu thuật thẩm mỹ. “Công nghệ dao kéo” đã biến gương mặt cô dài bất thường, nhọn hoắc, xô lệch. Từ đây, danh xưng “thảm họa thẩm mỹ Hồng Kông” đã được gán lên người cô.
Gương mặt “xà tinh” không chỉ từ thẩm mỹ mà do cả bệnh ung thư

Thảm họa thẩm mỹ Tiết Chỉ Luân mặt ngày càng đáng sợ - Ảnh: Internet
Nữ minh tinh gạo cội của điện ảnh Hong Kong ngày nào đang khiến mọi người khóc thét với khuôn mặt được ví như “xà tinh” hay “yêu quái”. Trong tiệc sinh nhật mới đây, Tiết Chỉ Luân bày tỏ nếu như ngày trẻ cô hài lòng với phẫu thuật bấy nhiêu thì sau một thời gian dài lệ thuộc vào dao kéo, giờ đây cô cảm thấy thật chán chường.
Cô chia sẻ rằng mình đã quá quen cảnh sống trong nhung lụa nên dễ bị tổn thương nặng nề khi ly hôn với chồng đại gia. Cô bắt đầu sa ngã, lao như thiêu thân vào các hộp đêm và trải qua nhiều mối tình chớp nhoáng với nhiều đại gia. Cứ thế, cô chi tiền không tiếc tay để thực hiện các ca phẫu thuật nhằm níu kéo tuổi thanh xuân và hậu quả là gương mặt cô thay đổi hoàn toàn.

Gương mặt của Tiết Chỉ Luân ngày càng biến dạng, sưng phồng, cằm lệch và nhô ra - Ảnh: Internet
Không lâu sau, cô phát hiện mình bị ung thư vú. Cô cho biết do tác dụng phụ của hóa chất gây ra chứng Stevens-Johnson syndrome - hội chứng này khiến da nổi ban, mặt xưng phồng, lở loét, đặc biệt là mắt và miệng. “Lúc ấy, tôi trông giống một thây ma. Suốt hai tháng trời tôi không thể đánh răng vì trong miệng có đến hàng trăm vết lở, thậm chí uống nước cũng bị chảy máu. Tôi đã sống những ngày tháng "địa ngục" và từng nghĩ đến cái chết”.
Từ đó, gương mặt của cô bị tổn thương sâu sắc, không chỉ giới truyền thông mà ngay cả những bạn bè thân thiết cũng quay lưng với cô. Cô bắt đầu chuỗi ngày sống cô đơn trong sự dè bĩu của mọi người. Giờ đây, trải qua nhiều biến cố, dù tinh thần cô đã ổn định hơn, song nhan sắc kì dị và đôi môi dày cộp vẫn khiến cô đau đáu: “Giai đoạn sau khi tôi phát hiện mắc bệnh ung thư vú, ly hôn với chồng, tôi đã nghĩ đến nhiều chuyện, trong đó có thẩm mỹ. Trở thành con nghiện thẩm mỹ, tôi chỉ có thể tiếc cho bản thân đã dại dột”.
HIỂU LINH (Tin8, Tổng hợp)