Nổi lên từ Gặp nhau cuối tuần, Táo quân nhưng suốt 3 năm trở lại đây, Thành Trung vắng mặt trong chương trình vì bận rộn với lịch chạy show MC. Dịp Tết này, Táo quân kỷ niệm 15 năm lên sóng nhưng cũng vì trót ký nhiều hợp đồng dẫn show trước đó nên anh không thể góp mặt và hội ngộ với các nghệ sĩ ‘đàn anh, đàn chị ‘ như Quốc Khánh, Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung… Thành Trung cho biết, anh không sắp xếp được lịch hoạt động riêng để theo kịp kế hoạch tập luyện kéo dài suốt một tháng của Táo quân. Do vậy, anh rất tiếc khi không thể trở lại sân khấu hài trong dịp này. Dẫu vậy, khán giả yêu mến anh ở vai trò diễn viên sẽ được gặp anh trong đĩa hài Họ Lý tên Thông, phát hành vào Tết Nguyên đán.

MC Thành Trung không tham gia ‘Táo quân’ năm nay nhưng lại góp mặt trong phim hài Tết ‘Họ Lý tên Thông’.
Nam MC chia sẻ, anh rất kén kịch bản phim hài vì tự nhận thấy mình chưa đủ tài năng để ‘cân’ cả bộ phim. Trong hơn 10 năm làm nghề, anh chỉ mới tham gia hai tác phẩm hài Tết của đạo diễn Phạm Đông Hồng. Ở phim Họ Lý tên Thông, Thành Trung được ê kíp tin tưởng giao cho vai Thạch Sanh, bên cạnh NSND Trung Hiếu (vai Lý Thông).
“Nếu làm MC trên sân khấu, tôi có thể một mình xử lý mọi tình huống, nhưng khi đóng phim, tôi cần có bạn diễn tốt để tương tác. Sau hơn 4 năm quay lại màn ảnh, tôi đã rất lo lắng. Tuy nhiên, may mắn là tôi được làm việc với anh Trung Hiếu, một người có nghề, biết cách nhường nhịn, đẩy đàn em lên. Tôi nhớ ngày quay đầu tiên với bối cảnh nhà Thạch Sanh lúc trời mưa to, bùn đất lầy lội. Khi quay xong đúp đầu tiên, tôi cảm thấy nhẹ lòng khi đạo diễn khen làm tốt, anh Trung Hiếu cũng động viên”, Thành Trung nói về áp lực tái xuất phim ảnh sau nhiều năm vắng bóng.
Bản thân Thành Trung được đào tạo diễn viên bài bản nhưng lại rẽ hướng làm MC chuyên nghiệp. Anh cho rằng, chính công việc này đã giúp anh có thu nhập ổn định để nuôi dưỡng đam mê lâu dài với nghệ thuật. “Nói thật, cát-xê đóng phim Họ Lý tên Thông trong 20 ngày không bằng cát-xê hai buổi tôi làm MC. Nhưng biết nói sao khi cuộc sống khiến chúng ta phải tồn tại. Làm diễn viên bây giờ khá vất vả vì diễn ở nhà hát không đủ sống, phải làm thêm cái này, cái kia; có người đi bán phở, bán hàng online… Với tôi, MC là nghề tôi yêu thích nhưng cũng là nghề giúp tôi tồn tại. Đã rất nhiều nghệ sĩ bỏ nghề, còn tôi may mắn lo được cho mình một cuộc sống tạm đủ, có nhà, có xe. Cuộc sống của tôi không...