Sởn da gà trước cảnh người dân “diễn xiếc” trên cây cầu mang tên “Vĩnh biệt”

Ngày đăng: 30/09/2016
10,670 Read
209 Share
Tin8 - Bất chấp độ rộng nhỏ bé của câu cầu (chưa tới 0,8m), hai bên không có thành chắn bảo vệ, người dân gần khu vực này vẫn ngày ngày “diễn xiếc” trên cây cầu tử thần mang tên “Vĩnh biệt”. Dù chính quyền đã đặt biển cấm song nhiều người vẫn bất chấp để lưu thông qua đây.

Mô tả hình

Cây cầu nhỏ xíu dài tới 300m, nhưng rộng chưa tới 0,8m, vắt lơ lửng trên dòng song chảy xiết. Những người đi qua cầu như những “nghệ sĩ xiếc” diễn trên dây. Mặc dù “diễn xiếc” rất điêu luyện nhưng không ít người đã phải bỏ mạng nơi đây… Chính vì vậy mà cây cầu có tên “Vĩnh biệt”.

Cây cầu này trước đây có tên là cầu Máng bắc qua sông Trường Giang, nối 2 xã Tam Xuân 1 với xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm người “diễn xiếc” cùng tử thần trên chiếc cầu này. Cây cầu ra đời từ năm 1985, nhằm đưa nước từ công trình đại thủy nông Phú Ninh về tưới tiêu cho 30 ha lúa thuộc đồng bãi vẹt xã Tam Tiến. Vì là đường dẫn nước nên chiều ngang của cầu chưa tới 0,8 mét và chỉ đủ cho hai người đi bộ tránh nhau.

Tuy nhiên nhiều người dân bất chấp nguy hiểm để lưu hành qua đây nhằm rút ngắn con đường phải đi. Dù có biển cấm nhưng hầu như người lưu hành không sợ nguy hiểm. Theo người dân chia sẻ, nếu không đi qua cây cầu này thì họ phải đi tới 10km nữa nên đành “nhắm mắt đưa chân”.

Theo thống kê đến nay đã có ít nhất 30 người bị rơi xuống nước tại chiếc cầu này. Có người bị rớt tới 2 lần nhưng may mắn được cứu sống. Cơ quan chức năng thấy vậy nên đã gắn thêm “lan can” nhưng không cải thiện được tình hình thực tế.

Mô tả hình

"Ngày trước không có lan can nhưng cây cầu thẳng dễ lưu thông. Từ lúc làm trụ đỡ cho lan can khiến trên cầu xuất hiện nhiều "con lươn" nổi lên làm cho việc chạy xe máy càng gặp khó khăn hơn. Tuy cầu có dây cáp, nhưng do dây cáp thưa nên không có hiệu quả, thời gian gần đây, cây cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng và xuất hiện nhiều ổ gà khiến người điều khiển xe máy rất dễ mất thăng bằng và bị lọt giữa 2 dây cáp rồi rơi xuống sông", một người dân địa phương cho biết.

Mới đây nhất là khoảng 18h30 ngày 19-9, ông Châu Ngọc Lực (54 tuổi, ngụ thôn Tân Thuận, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) bất ngờ bị té cả người lẫn xe xuống nước tại điểm giữa cầu mãng và mất mạng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người dân ngày ngày lưu thông qua cây cầu này. Đó là chưa kể hiện tại cây cầu đang xuống cấp, nhiều mảng bê tông bị bong tróc, vỡ ra…

Ông Nguyễn Giúp, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cho biết: "Chính quyền địa phương đã cắm biển cấm người cùng phương tiện qua lại... Đồng thời chúng tôi cũng nhiều lần làm barie chắn ngang các đầu cầu để ngăn cản người dân lưu thông nhưng đều bị người dân đập phá để tiếp tục đi lại".

Ông cho biết thêm, hiện xã chưa có con số thống kê chính xác số người gặp nạn khi qua cây cầu này nhưng hầu như năm nào cũng có. Chính quyền địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp nâng cấp hoặc xây cầu mới để không phải chứng kiến thêm bất cứ một cái chết thương tâm nào tại cây cầu "Vĩnh biệt" này nữa...

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

ANH THƯ (Tin8, Ảnh: Internet)

10,670 Read
209 Share
(276)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang