Sau ánh hào quang của một ngôi sao xinh đẹp, nổi tiếng, Selena Gomez là một cô gái yếu đuối, hay lo lắng, tự ti và chịu đựng căn bệnh mãn tính Lupus ban đỏ. Cô đã nhiều lần phải vào các trung tâm phục hồi chức năng để điều trị chứng trầm cảm. Lần mới đây nhất là đợt điều trị 2 tuần tại một trung tâm ở New York vào cuối tháng 1.
 |
Selena trên tạp chí Harper's Bazaar số mới. |
Trở lại khỏe mạnh và yêu đời nhưng Selena tâm sự, cô biết mình sẽ phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm dài lâu. "Tôi có rất nhiều vấn đề với chứng trầm cảm và lo lắng. Tôi từng hát về nó nhưng tôi hiểu đó không phải là thứ tôi cảm thấy mình sẽ vượt qua được. Sẽ không có một ngày mà tôi có thể thốt lên: Mình đã chiến thắng. Tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc chiến mà tôi phải đối mặt suốt cuộc đời. Hiện tôi cảm thấy vẫn ổn bởi tôi biết mình đang có những lựa chọn đúng đắn", Selena trải lòng trên tạp chí Harper's Bazaar.
Cựu sao Disney cho biết, năm 2018 cô sẽ đặt bản thân mình lên trước tiên: "Tôi muốn chắc chắn rằng mình khỏe mạnh. Nếu có sức khỏe tốt, mọi thứ khác rồi sẽ đi đúng quỹ đạo cả thôi".
 |
Selena đi chơi cùng các cô bạn thân hôm 7/2. |
Một trong những điều Selena quyết tâm thực hiện là không vào mạng xã hội quá nhiều và...